09:53, 12/02/2026

Lời cảm tạ của gia đình cụ bà Trương Thị Ngọc Lân

LỜI CẢM TẠ 

Tang lễ của mẹ tôi là cụ bà Trương Thị Ngọc Lân, sinh năm 1929, Đảng viên 75 năm tuổi Đảng, mất ngày 8-2-2026, hưởng Thượng Thọ 97 tuổi, đã được tổ chức chu đáo và hoàn tất.

Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm tạ: Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa; Hội Cựu giáo chức Việt Nam cùng Hội Cựu giáo chức các tỉnh, thành trong cả nước; Đảng ủy, UBND, MTTQ, Hội Cựu chiến binh phường Nha Trang; Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Khánh Hòa; Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa; Hội Cựu giáo chức tỉnh Khánh Hòa, Hội Cựu giáo chức Trường Đại học Khánh Hòa; Hội Cựu giáo chức Trường Đại học Nha Trang; các Hội Cựu giáo chức trực thuộc Hội Cựu giáo chức tỉnh Khánh Hòa; Ban Chấp hành Họ Trần tỉnh Khánh Hòa; Lớp Đại học Chính trị K2 Khánh Hòa; các cơ quan ban ngành, doanh nghiệp, Chi bộ và Tổ Dân phố Duy Hà... cùng bà con họ hàng nội ngoại, sui gia, anh chị em, bạn bè, đồng chí, đồng nghiệp đồng môn, học trò thân hữu... trong nước và ngoài nước đã chia buồn, phúng viếng, tiễn đưa Linh cữu mẹ tôi đến nơi an nghỉ cuối cùng. Tình cảm lớn lao và sâu sắc ấy đã động viên gia đình vượt qua sự mất mát không thể bù đắp này và gia đình mãi mãi không bao giờ quên!

Trong lúc tang gia bối rối, không tránh khỏi những thiếu sót, xin quý vị niệm tình lượng thứ.

Gia đình chúng tôi chân thành cảm tạ, tri ân!


        Thay mặt Tang gia 
              Trưởng nam
           Trần Đạo Nghĩa