20:47, 04/02/2026

Tiếp sức để người dân đón Tết 

LY VÂN

Sau đợt mưa lũ cuối năm 2025, nhiều gia đình trên địa bàn tỉnh rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Nguồn kinh phí hỗ trợ từ Quỹ Cứu trợ tỉnh đã kịp thời đến với người dân, không chỉ góp phần giúp bà con khắc phục hậu quả thiên tai, mà còn mang ý nghĩa sẻ chia để mỗi gia đình thêm niềm vui khi Tết Nguyên đán cận kề.

Lãnh đạo phường Phan Rang trao tiền hỗ trợ cho người dân.
Lãnh đạo phường Phan Rang trao tiền hỗ trợ cho người dân.

Hân hoan nhận tiền hỗ trợ

Cuối tuần qua, hội trường Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tây Nha Trang trở nên nhộn nhịp hơn thường lệ. Từ sáng sớm, người dân ở Tổ dân phố 14 Ngọc Thảo đã có mặt đông đủ, tay cầm giấy mời, gương mặt không giấu được niềm mong đợi. Bà Bùi Thị Thọ (hơn 70 tuổi) cẩn thận cất số tiền vừa nhận vào túi áo, xúc động nói: “Nhà tôi ngập gần nửa, phải lên gác xép ở tạm, đồ đạc hỏng hết. Từ hôm mưa lũ tới giờ được Nhà nước quan tâm nhiều lắm. Nay nhận thêm nguồn hỗ trợ, tôi sẽ dùng để sắm sửa, mua thêm thực phẩm để có cái Tết đủ đầy hơn”. Ngồi cạnh bà Thọ, cô Nguyễn Thị Lan vẫn chưa hết bùi ngùi khi nhớ lại cảnh nước rút để lại căn nhà tan hoang. “Mấy chục con gà chết hết, đồ trong nhà nổi lềnh bềnh. Tôi vừa sơn sửa lại nhà nên tiền cũng không còn nhiều. 2 triệu đồng nhận được hôm nay, tôi mua ít gà thả nuôi, sắm ít đồ Tết”, cô Lan chia sẻ.

Người dân Tổ dân phố 14 Ngọc Thảo phấn khởi khi nhận tiền hỗ trợ.
Người dân Tổ dân phố 14 Ngọc Thảo phấn khởi khi nhận tiền hỗ trợ.

Không chỉ ở phường Tây Nha Trang, sáng 3-2, tại phường Đô Vinh, hàng trăm hộ dân cũng vui mừng khi được nhận phần hỗ trợ với tổng kinh phí hơn 6,4 tỷ đồng.

Tại thôn Võ Kiện (xã Diên Khánh), có 382 hộ được nhận hỗ trợ. Trong đó, hộ nghèo và cận nghèo nhận 5 triệu đồng, hộ có nhà sập được hỗ trợ 10 triệu đồng, nhà nứt nhận 5 triệu đồng, các hộ bị ảnh hưởng còn lại nhận 2 triệu đồng. Ông Thái Minh Tiến - Trưởng thôn Võ Kiện cho biết: “Chúng tôi đã nắm rõ hoàn cảnh từng gia đình nên khi họp xong là triển khai ngay. Nhờ vậy, việc phát tiền diễn ra nhanh chóng, minh bạch, người dân rất phấn khởi”. Còn ông Nguyễn Văn Khánh - Trưởng thôn An Ninh (xã Diên Khánh) cho hay: “Khi có thông tin Mặt trận tỉnh phân bổ nguồn hỗ trợ từ Quỹ Cứu trợ tỉnh, bà con vui lắm! Chúng tôi thông báo rộng rãi tới đối tượng nhận và phát ngay trong ngày khi tiền chuyển về. Mọi người càng xúc động hơn khi biết đây là tấm lòng của các mạnh thường quân, tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ”.

Quà Tết bất ngờ

Rời các điểm phát tiền, chúng tôi tìm đến nhà bà Trần Thị Tốt - Tổ dân phố 25, phường Phan Rang. Bà Tốt là mẹ đơn thân, nuôi 3 con đang đi học, nên gần như kiệt quệ sau đợt mưa lũ vừa qua. Tài sản đáng giá nhất trong nhà là máy bơm nước, chiếc tivi, mảnh ruộng trồng rau é và măng tây xanh đều bị thiệt hại. Bà Tốt bộc bạch: “Tôi thật sự bất ngờ và vui lắm, cầm số tiền 5 triệu đồng mà mừng chảy nước mắt. Ban đầu chỉ nghe phát phiếu đi nhận quà, ai ngờ vừa có quà, vừa có tiền. Với mẹ con tôi, số tiền này rất lớn”. Số tiền nhận được, bà Tốt dự tính dành một ít thuê người cày lại đất, mua giống hạt é để trồng, sửa máy mô-tơ, mua đồ mới cho 3 đứa con và ít thực phẩm Tết.

Cán bộ phường Tây Nha Trang hướng dẫn người dân 
ký vào danh sách nhận tiền.
Cán bộ phường Tây Nha Trang hướng dẫn người dân ký vào danh sách nhận tiền.

Thuộc diện hộ nghèo, bà Kiều Thị Sanh (78 tuổi, thôn An Ninh, xã Diên Khánh) sống một mình trong căn nhà nhỏ vừa được sửa lại một phần sau lũ. Bà xúc động kể: “Bà con, chính quyền, Mặt trận xã, thôn chăm lo cho tôi rất chu đáo, gạo và tiền hằng tháng được nhận đầy đủ. Lũ đến, tôi còn được đưa tới nơi an toàn, nước rút lại được giúp dọn nhà, sửa đồ, làm lại nhà vệ sinh, có đoàn cứu trợ nào cũng dành phần cho tôi”. Chỉ góc nhà chất đầy quà là lương thực, thực phẩm, bánh kẹo... từ các đoàn cứu trợ tặng, bà cười hiền: “Đồ ăn ngày Tết đối với tôi thế là đủ rồi, nên 5 triệu đồng này tôi dùng để mua ít trái cây chưng bàn thờ, còn lại để dành khi ốm đau”. Còn bà Thái Thị Nê (74 tuổi, thôn Võ Kiện) là người bị khuyết tật chân, không đi đứng được. Cầm trên tay 5 triệu đồng, bà vui như có thêm chỗ dựa: “Ngay khi nhận tiền, tôi nhờ mua tấm nệm và chăn, mền mới. Do không còn sức lao động được nên số còn lại tôi dành để trang trải cuộc sống”.

Bà Thái Thị Nê chia sẻ niềm vui vừa nhận được tiền hỗ trợ .
Bà Thái Thị Nê chia sẻ niềm vui vừa nhận được tiền hỗ trợ .

Không để ai bị bỏ lại phía sau

Theo báo cáo của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, tính đến ngày 31-1-2026, Quỹ Cứu trợ tỉnh đã tiếp nhận gần 364 tỷ đồng. Trong đó, hơn 295,6 tỷ đồng đã được phân bổ cho nhiều hoạt động thiết thực nhằm giúp người dân và các địa phương khắc phục hậu quả mưa lũ. Riêng đợt phân bổ tháng 2-2026, tỉnh đã chuyển hơn 215,5 tỷ đồng về 61 xã, phường để hỗ trợ 5 triệu đồng/hộ cho 4.282 hộ nghèo, cận nghèo và 2 triệu đồng/hộ cho hơn 96.000 hộ bị ảnh hưởng bởi đợt lũ lụt vừa qua. Ngoài ra, hàng chục tỷ đồng được dành để cung ứng hàng thiết yếu, hỗ trợ rau xanh miễn phí, hỗ trợ y tế, đồng phục cho học sinh, sửa chữa trường lớp, xây mới và sửa chữa nhà ở. Đồng chí Trần Thu Mai - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chia sẻ: “Chúng tôi luôn cố gắng phân bổ nguồn lực nhanh nhất, đúng đối tượng, minh bạch để bà con sớm vượt qua khó khăn. Điều đáng quý là nguồn quỹ này được hình thành từ sự chung tay của các cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành phố, doanh nghiệp, tổ chức và hàng nghìn tấm lòng nhân ái trong và ngoài nước”. Hiện nay, nguồn quỹ còn gần 68,5 tỷ đồng và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã đề xuất tiếp tục phân bổ, trong đó có kế hoạch trao hơn 20.650 suất quà Tết, trị giá 1 triệu đồng/suất cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và các hoạt động an sinh xã hội khác. “Sau thiên tai, điều người dân cần nhất không chỉ là vật chất, mà còn là niềm tin rằng họ không đơn độc. Những khoản hỗ trợ này chính là sự tiếp sức để mỗi gia đình vững vàng hơn, từng bước tái thiết cuộc sống”, đồng chí Trần Thu Mai khẳng định.

Ông Nguyễn Văn Khánh - 
Trưởng thôn An Ninh, xã Diên Khánh trao quà Tết cho bà Kiều Thị Sanh.
Ông Nguyễn Văn Khánh - Trưởng thôn An Ninh, xã Diên Khánh trao quà Tết cho bà Kiều Thị Sanh.

Những ngày này, ở các xã, phường từng bị nước lũ tàn phá, không khí chuẩn bị Tết đang rộn ràng. Nhiều ngôi nhà còn vương mùi bùn đất, vườn cây chưa kịp xanh, nhưng trong ánh mắt người dân đã ánh lên hy vọng. Nguồn tiền hỗ trợ trao đi không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn là sự sẻ chia, là nhịp cầu nối những tấm lòng, để sau thiên tai, mùa xuân vẫn kịp gõ cửa từng nhà.

LY VÂN