Góc ảnh
08:11, 13/11/2012

Rời khánh hòa, để lại nhiều ý nghĩa tốt đẹp

8h30 ngày 9-11, sau một đêm nghỉ lại tại khách sạn Duy Tân, Vạn Giã, Vạn Ninh, đoàn diễu hành từ thiện nhân đạo “Đồng hành da cam hữu nghị Việt - Hàn” tiếp tục hành trình hướng về Hà Nội.

8h30 ngày 9-11, sau một đêm nghỉ lại tại khách sạn Duy Tân, Vạn Giã, Vạn Ninh, đoàn diễu hành từ thiện nhân đạo “Đồng hành da cam hữu nghị Việt - Hàn” tiếp tục hành trình hướng về Hà Nội.

Khởi động trước khi rời Nha Trang
Khởi động trước khi rời Nha Trang

Trước đó, theo kế hoạch, 9 giờ ngày 8-11 đoàn sẽ rời khỏi Nha Trang, nhưng lịch trình đã được thay đổi. Theo Ban tổ chức, thành phố Nha Trang xinh đẹp đã giữ chân đoàn diễu hành lâu hơn so với dự kiến.

Chung sức vượt qua nỗi đau da cam là một mục tiêu của hành trình gian nan nhưng đầy ý nghĩa này.
Chung sức vượt qua nỗi đau da cam là một mục tiêu của hành trình gian nan nhưng đầy ý nghĩa này.

Đến 14 giờ chiều ngày 9-11, Đoàn mới bắt đầu rời khỏi Nha Trang. Trên lộ trình 66km Nha Trang - Vạn Giã, Đoàn cũng đã dừng lại nhiều lần hơn so với dự kiến để các thành viên có thời gian ngắm cảnh, đặc biệt là vào thời điểm mặt trời lặn, các thành viên nán lại lâu hơn trước cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp. Chính vì vậy, Đoàn đến điểm dừng chân Vạn Giã vào lúc 18 giờ 30, chậm hơn 1 tiếng so với dự kiến.

Tại đây, Ban tổ chức địa phương và UBND huyện Vạn Ninh đã tiếp đón chu đáo, nhanh gọn nhằm để các thành viên trong đoàn có nhiều thời gian nghỉ ngơi.

Rời Vạn Giã, hành trình bắt đầu chinh phục đèo Cả vào chiều nay (9-11). Đây được coi là đoạn đường đèo thực sự đầu tiên trong hành trình nên các thành viên nghỉ trưa tại Đại Lãnh, chuẩn bị chu đáo và khởi động kỹ lưỡng trước khi chinh phục con đèo dài gần 10km và khá hiểm trở này.

Vượt qua Khánh Hòa với nhiều kỷ niệm khó quên, Đoàn đã nhận được sự đồng cảm, sẻ chia của chính quyền và người dân Khánh Hòa. Đồng thời, tinh thần lạc quan, vượt qua nỗi đau thể xác, sức chiến đấu, chống chọi với bệnh tật của các thành viên da cam của 2 nước Việt – Hàn chính là nguồn cổ súy, tiếp thêm sức mạnh cho tất cả nạn nhân da cam nói chung và nạn nhân da cam Khánh Hòa nói riêng.

Sức mạnh của các thành viên trong đoàn được xây đắp từ tình cảm, sẻ chia của mọi người.
Sức mạnh của các thành viên trong đoàn được xây đắp từ tình cảm, sẻ chia của mọi người.

Những cử chỉ thân thiết, ánh mắt tràn đầy tình cảm, gửi gắm giữa các thành viên trong đoàn cùng với nạn nhân da cam Khánh Hòa trong những lần gặp gỡ, giao lưu là một hình ảnh đầy nhân văn và có sức lan tỏa rộng lớn.

Đó cũng chính là một trong những ý nghĩa của hành trình hơn 1.700km đầy thử thách này.

C.Đ