01:12, 18/12/2017

Người đàn ông cầm mã tấu, chặn chém xe trên Quốc lộ 1

Trưa 18-12, Đại tá Hồ Sơn - Trưởng Công an huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) cho biết, đã xác định được danh tính người đàn ông cầm mã tấu, chặn chém xe trên Quốc lộ 1, đoạn qua xã Vạn Thọ thuộc huyện Vạn Ninh vào chiều 17-12.

Trưa 18-12, Đại tá Hồ Sơn - Trưởng Công an huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) cho biết, đã xác định được danh tính người đàn ông cầm mã tấu, chặn chém xe trên Quốc lộ 1, đoạn qua xã Vạn Thọ thuộc huyện Vạn Ninh vào chiều 17-12. Đó là ông Đoàn Chí Nguyện (37 tuổi, trú ở xã Vạn Thọ), có biểu hiệu “bất thường” sau khi bị tai nạn giao thông.

 

Vết chếm trên xe của anh Hiểu
Vết chếm trên xe của anh Hiểu
 
Trước đó, chiều 17-12, mạng xã hội chia sẻ clip người đàn ông dáng người cao, mập mặc áo trắng, quần đen, tay cầm mã tấu đi giữa Quốc lộ 1. Trước hành động của người đàn ông, nhiều phương tiện buộc phải dừng lại. Ít giây sau, người đàn ông còn cầm mã tấu, đuổi theo ô tô chém. Chưa hết, người này còn dùng gạch, đá ném vào các phương tiện lưu thông trên quốc lộ. Nhân chứng vụ việc là anh Vũ Kim Hiểu, trú ở Bình Dương xác nhận đã quay lại clip này. Theo anh Hiểu, sự việc xảy ra khoảng 14 giờ ngày 17-12. “Khi xe chúng tôi đang lưu thông trên Quốc lộ 1, đoạn qua xã Vạn Thọ, thì thấy một số ô tô khác dừng lại trên đường. Chúng tôi đoán xảy ra tai nạn giao thông nên tấp vào lề, rồi chạy chậm lên trước thì thấy người đàn ông lao tới, cầm mã tấu chém mạnh vào cửa kính xe, ngay cạnh chỗ tôi ngồi. Sau cú chém, cửa kính ô tô bị trầy xước vết dài khoảng 40 cm, rách viền cửa. Nếu kính vỡ thì chưa biết chuyện gì sẽ xảy đến. Thật hú hồn", anh Hiểu cho biết. 
 
Sau khi ô tô anh Hiểu chạy lên trước, người đàn ông còn cầm mã tấu đuổi theo, dùng gạch đá ném về phía xe ô tô nhưng không trúng. Anh Hiểu đã gọi điện báo cho công an địa phương đến xử lý vụ việc. 
 
Cũng theo lãnh đạo Công an huyện Vạn Ninh, vụ việc trên không khiến ai bị thương tích. Qua tìm hiểu, năm 2015, ông Nguyện bị tai nạn giao thông ở Đồng Nai, chấn thương sọ não. Và cứ thời tiết thay đổi thì ông Nguyện lại có biểu hiện như bị “khùng”. “Để đề phòng ông Nguyện gây ra vụ việc tương tự, chúng tôi đã đề nghị gia đình quản lý, giáo dục, đồng thời phối hợp với lực lượng chức năng địa phương quản lý chặt”, Đại tá Hồ Sơn nói. 
Thành Long