02:02, 08/02/2017

Bắt kẻ ngáo đá cầm rựa đuổi chém mẹ ruột

Khoảng 21 giờ 30 ngày 7-2, người dân ở tổ 3 thôn Thái Thông, xã Vĩnh Thái, TP. Nha Trang bất ngờ nghe tiếng kêu cứu của bà Trần Thị Kim Anh (53 tuổi, trú thôn Thái Thông).

Khoảng 21 giờ 30 ngày 7-2, người dân ở tổ 3 thôn Thái Thông, xã Vĩnh Thái, TP. Nha Trang bất ngờ nghe tiếng kêu cứu của bà Trần Thị Kim Anh (53 tuổi, trú thôn Thái Thông). Khi lại gần người dân chứng kiến con ruột của bà là Hồ Trung Kiên (27 tuổi) la hét ầm ĩ, cầm cây rựa dài chừng 1 mét, đuổi chém mẹ ruột. Quá sợ hãi bà Anh đã phải chạy ra khỏi căn nhà. Sau đó, Kiên đã đập phá toàn bộ cửa kính căn nhà cấp 4 của chính gia đình mình vỡ nát. Trước sự việc nghiêm trọng, người dân đã điện báo lực lượng Cảnh sát 113 (Công an tỉnh Khánh Hòa) tới can thiệp.

 

Đối tượng Kiên khi bị bắt.
Đối tượng Kiên khi bị bắt.


Theo Trung tá Đỗ Xuân Kiều, Tổ trưởng tổ tuần tra Đội Cảnh sát 113, ngay sau khi nhận được tin báo, đơn vị đã cử các cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường. Thấy công an, đối tượng Kiên đã ném rựa, chạy vào một quán Internet ở gần đó lẩn trốn. Tuy vậy, sau ít phút lực lượng Cảnh sát 113 đã bắt được Kiên, dẫn giải về trụ sở Công an xã Vĩnh Thái để làm việc.


Tại cơ quan công an, Kiên khai, trước khi cầm dao đuổi chém mẹ ruột y đã sử dụng ma túy đá và bị ảo giác. Kiên tự nghĩ ra việc vợ và con mình bị bắt cóc nên cầm rựa đuổi chém những người xung quanh để họ phải thả vợ con.

 

Cây rựa Kiên sử dụng đuổi chém người thân khi bị ảo giác.
Cây rựa Kiên sử dụng đuổi chém người thân khi bị ảo giác.


Hiện đối tượng Kiên đã được Cảnh sát 113 bàn giao cho Công an xã Vĩnh Thái tiếp tục điều tra, xử lý.


L.G