02:02, 07/02/2017

Đánh chết người vì không đòi được tiền

Sáng 7-2, Thượng tá Nguyễn Thành Linh, Phó trưởng Công an huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) cho biết, đã bắt được đối tượng trực tiếp hành hung vợ chồng chủ tiệm bánh mì ở tổ dân phố Phan Bội Châu 2, thị trấn Diên Khánh chiều hôm 6-2 khiến người vợ tử vong để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. 

Sáng 7-2, Thượng tá Nguyễn Thành Linh, Phó trưởng Công an huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) cho biết, đã bắt được đối tượng trực tiếp hành hung vợ chồng chủ tiệm bánh mì ở tổ dân phố Phan Bội Châu 2, thị trấn Diên Khánh chiều hôm 6-2 khiến người vợ tử vong để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. 
 

 

Công an lấy lời khai nghi can Thuận.
Công an lấy lời khai nghi can Thuận.
 
Trước đó, chiều 6-2, đối tượng Nguyễn Minh Thuận (36 tuổi, trú tại thôn Võ Cạnh, xã Vinh Trung, TP. Nha Trang) cùng một thanh niên tên Nguyên (trú tại huyện Diên Khánh) đi xe máy đến tiệm bánh mì của gia đình ông Nguyễn Châu (55 tuổi, trú tại tổ dân phố Phan Bội Châu 2, thị trấn Diên Khánh) ở đường 23-10 để đòi nợ. Khi đến nơi, giữa hai bên đã lời qua tiếng lại. Sau hồi cãi vã, Thuận lấy miếng ván, vốn được gia đình ông Châu dùng để dắt xe từ lề đường 23-10 lên nhà, đuổi đánh vợ chồng ông Châu. Ông Châu sợ hãi tháo chạy ra phía sau nhà. Lúc này, đối tượng Thuận đã dùng miếng ván đánh mạnh vào đầu vợ ông Châu là bà Nguyễn Thị Ron (52 tuổi) khiến bà này ngã gục tại chỗ. Sau đó ông Châu tìm được một gậy gỗ lao lên đánh lại Thuận. Tuy vậy, Thuận cùng đối tượng đi cùng đã giằng lại gậy, đánh ông Châu trọng thương. Sau khi gây án Thuận cùng đồng bọn đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường. 
 
Bà Ron bị hành hung chấn thương sọ não nặng được người thân đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa cấp cứu. Do vết thương quá nặng, đến rạng sáng ngày hôm sau (7-2) thì bà này tử vong. 
Vào cuộc điều tra, đến 9 giờ sáng 7-2, các trinh sát hình sự Công an huyện Diên Khánh đã bắt được đối tượng Thuận. 
 
Tại cơ quan công an, Thuận khai, trước Tết Đinh Dậu 2017, y có làm tủ bánh mì cho gia đình ông Thuận. Sau khi ứng trả một khoản tiền, còn lại 3,5 triệu đồng gia đình ông Châu hẹn sau Tết sẽ thanh toán hết. Sáng 5-2, Thuận chạy xe máy tới đòi nợ nhưng ông Châu nói “không bán được hàng nên cũng chẳng có tiền trả”, khiến y hậm hực bỏ về. 
 
Chiều 6-2, Thuận gọi điện cho bạn tên Nguyên đến một quán cà phê trên đường 23-10 để tâm sự. Đem câu chuyện không đòi được tiền ra nói với bạn, Thuận nghĩ ông Châu có tiền nhưng vẫn cố tình không trả nên rủ bạn đến đòi tiếp thì xảy ra trọng án. 
 
Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Diên Khánh đang truy bắt đối tượng Nguyên để xử lý.
 
Như Nguyệt