02:03, 10/03/2011

“Khéo co” vẫn không đủ “ấm”

Những ngày gần đây, “bão giá” đổ bộ khắp các ngõ ngách từ đô thị cho đến thôn quê… Người tiêu dùng than phiền “động” đến thứ gì cũng giật mình vì đắt đỏ, dù có “thắt lưng buộc bụng”, tằn tiện chi tiêu vẫn thấy không đủ tiền.

Những ngày gần đây, “bão giá” đổ bộ khắp các ngõ ngách từ đô thị cho đến thôn quê… Người tiêu dùng than phiền “động” đến thứ gì cũng giật mình vì đắt đỏ, dù có “thắt lưng buộc bụng”, tằn tiện chi tiêu vẫn thấy không đủ tiền.

 Nhiều người đến siêu thị để “săn” hàng giảm giá.
Giá cả biến động từng ngày và đua nhau “té nước theo mưa” là điều nhiều người có thể tiên liệu, nhưng ngay cả các nhà quản lý cũng đang lúng túng để “ghìm cương con ngựa giá bất kham”. Xăng, điện, gas, sữa, lương thực, thực phẩm… tăng chóng mặt; những người có thu nhập trung bình và dưới mức trung bình chỉ còn cách “thắt lưng buộc bụng”, tiết kiệm chi tiêu tối đa. Bà Lê Thu Hồng (phường Tân Lập, TP. Nha Trang) - nhân viên văn phòng ở một cơ quan Nhà nước tâm sự: “Thu nhập của hai vợ chồng tổng cộng mỗi tháng khoảng 7 - 8 triệu đồng, thế nhưng có bao nhiêu thứ cần phải chi tiêu: tiền ăn, tiền điện nước, đi lại và bao khoản phát sinh khác. Nhẩm đi tính lại, chẳng dành dụm được là bao”. Mấy tháng gần đây, bà Hồng thường chờ đến đợt khuyến mại của siêu thị để “săn” hàng giảm giá. Những nhu yếu phẩm như: mì gói, dầu gội, sữa tắm… có đợt giảm giá mạnh đều được bà “nhanh chân” mua tích trữ. Bên cạnh đó, cứ cuối tuần, bà Hồng lại chịu khó “vòng vèo” qua các chợ xa trung tâm thành phố để mua thực phẩm giá rẻ về chất đầy tủ lạnh. “Tính ra cũng tiết kiệm được một khoản đáng kể. Cứ mua lắt nhắt hàng ngày thì rất dễ “cháy túi”!” - bà Hồng cho biết.

Không dám chi mạnh tay, bữa cơm ở nhiều gia đình cũng trở nên đạm bạc hơn. Bà Trần Thị Vân (phường Vĩnh Thọ, TP. Nha Trang) đang nuôi con nhỏ, than: “Đọc báo, xem ti vi ngày nào cũng thấy bàn chuyện CPI, tỷ giá, kiềm chế lạm phát… Chẳng nói đâu xa, ngay trong đời sống mỗi gia đình cũng đã có nhiều xáo trộn. Giá sữa tăng gần 90.000 đồng/hộp trong khi cứ 2 tuần tôi lại phải mua 1 hộp sữa cho con. Thịt, cá, rau, củ, dầu ăn, mắm muối, gas… thứ gì cũng có giá mới như: thịt heo ba chỉ 70.000 đồng/kg, dầu ăn 42.000 đồng/chai, gas 380.000 đồng/bình… Tôi cầm 100.000 đồng ra chợ mà cứ thấp thỏm lo thiếu. Mấy chị em cùng công ty, hễ gặp nhau là lại bàn chuyện giá cả thị trường, đi chợ, chuyện hôm nay ăn gì, rồi đau đầu tính toán làm sao giảm chi mà vẫn đảm bảo dinh dưỡng cho con… Gần đây, tôi chuyển sang mua sữa nội cho con thay cho sữa ngoại đắt tiền. Thực đơn trong bữa cơm của hai vợ chồng cũng phải giảm cả chất lượng và số lượng.

“Gồng mình” trước “bão giá”, nhiều người dân chỉ tập trung cho những nhu cầu thiết yếu trước mắt. Ông Nguyễn Thành Hưng (phường Vĩnh Hải, TP. Nha Trang) chia sẻ: “Thời gian gần đây, mấy anh bạn cùng cơ quan chẳng ai bảo ai, cứ hết giờ làm việc chỉ lo về với gia đình. Đời sống khó khăn nên không ai quan tâm tới việc đi chơi xa hay tiệc tùng nhiều cho tốn kém. Xăng tăng giá khiến tôi phải tạm hoãn ý định sắm chiếc xe tay ga. Dịp 8-3 vừa rồi, tôi định mua hoa tặng vợ thì bà xã ngăn, bảo để dành tiền tẩm bổ cho con cái”.

Đối với những sinh viên trọ học xa nhà, sức ép của “bão giá” tới đời sống, sinh hoạt càng rõ rệt. Bạn Trần Thành Công - sinh viên Khoa Kinh tế Trường Đại học Nha Trang than phiền: “Chủ nhà trọ vừa tăng giá phòng lên 100.000 đồng; tiền nước, tiền điện cũng tăng. Suất cơm mang tiếng là “bình dân” cũng xấp xỉ trên dưới 20.000 đồng. Nếu ngày nào cũng ăn cơm quán thì tiền ăn trong một tháng ngót nghét 2 triệu đồng. Vì thế, mấy đứa bạn cùng phòng trọ rủ nhau đi chợ tự nấu nướng hoặc ăn mì tôm, bánh mì cho qua bữa, rồi đi xin việc làm thêm. Điện, nước, gas… trong phòng trọ cũng phải sử dụng thật tiết kiệm”.

Có thể nói, đối tượng có thu nhập thấp như công nhân viên chức, sinh viên, nông dân là những người bị ảnh hưởng nhiều nhất từ cơn “bão giá”. Không ít người lo ngại, nếu giá cứ theo đà tăng chóng mặt như hiện nay thì dù có “khéo ăn” cũng không đủ “no”, “khéo co” vẫn không đủ “ấm”.

VIỆT ANH