
Trong khi các nhà hoạch định chính sách nỗ lực kiềm chế lạm phát ở tầm vĩ mô, người dân lại quan tâm hơn đến những giải pháp tiết kiệm chi tiêu trong mỗi bữa ăn hàng ngày. Cắt giảm mua sắm, tranh thủ đi khảo giá, tích cực “săn” hàng khuyến mãi, hàng bình ổn… là cách nhiều người lựa chọn để ứng phó với “bão giá”.
Trong khi các nhà hoạch định chính sách nỗ lực kiềm chế lạm phát ở tầm vĩ mô, người dân lại quan tâm hơn đến những giải pháp tiết kiệm chi tiêu trong mỗi bữa ăn hàng ngày. Cắt giảm mua sắm, tranh thủ đi khảo giá, tích cực “săn” hàng khuyến mãi, hàng bình ổn… là cách nhiều người lựa chọn để ứng phó với “bão giá”.
Càng về cuối năm, giá cả thị trường liên tục tăng với tốc độ chóng mặt, đặc biệt là hàng hóa tiêu dùng thiết yếu như: thịt, cá, rau, gạo, đường, sữa… Nếu như năm ngoái, 1kg đường chỉ khoảng 10.000 - 15.000 đồng thì nay đã tăng lên 25.000 đồng. Ở nhiều chợ, người dân đã phải chen chúc nhau mua bó rau cải, rau muống, mùng tơi… với giá gấp 2 - 3 lần vài ngày trước đó. Thịt, cá các loại cũng tăng 10.000 - 20.000 đồng/kg. Ngày trước, cọng hành, quả ớt vốn được cho kèm theo mỗi khi mua rau, còn bây giờ đều quy ra tiền. Người đi chợ than phiền, thấy giá tăng mà… “phát hoảng”.
Trước tình hình giá cả leo thang, nhiều gia đình không còn “mạnh tay” mua sắm mà chỉ tập trung vào những nhu cầu thiết yếu trước mắt. Chị Vân Hà (Công ty Cổ phần Chế biến lâm thủy sản Khánh Hòa) cho biết: “Để tiết kiệm ngân sách gia đình, tôi phải tranh thủ thời gian rảnh rỗi đi khảo sát giá ở nhiều chợ để lựa chỗ bán rẻ mà mua. Đi chợ lúc tan tầm rất dễ bị tiểu thương “chặt chém”. Ngoài ra, trước khi mua thứ gì, tôi cũng phải cân nhắc xem có thực sự cần thiết không. Dự định sắm chiếc tủ lạnh mới và chiếc lò vi sóng cho gia đình cũng phải tạm dừng”.
![]() |
| Nhiều người đến siêu thị để “săn” hàng khuyến mãi. |
“Săn” hàng khuyến mãi là một trong những giải pháp tiết kiệm chi tiêu trong thời buổi hiện nay. Chị Kim Cúc (phường Ba Ngòi, Cam Ranh) cho biết, tranh thủ đợt khai trương Siêu thị Co.opMart Cam Ranh mới đây, chị đã mua một lúc 3 gói xà phòng Omo (loại 4,5kg) để được tặng thêm 3 chiếc sọt nhựa; mua 2 thùng mì ăn liền Gấu Đỏ, vì mặt hàng này có chương trình giảm 7.000 đồng/thùng. Nhiều hàng hóa mỹ phẩm, hàng gia dụng… tại đây cũng giảm giá 10 - 20%. Khách hàng đi Siêu thị còn tranh thủ mua gộp một lúc nhiều thứ để được nhận thẻ giảm giá hay tham gia các chương trình tích điểm nhận quà. Anh Ngô Văn Tùng (phường Vĩnh Hải, Nha Trang) kể: Sau đợt mưa lũ đầu tháng trước, giá cả ở các chợ lẻ tăng cao, gia đình anh chuyển hẳn sang mua hàng tại siêu thị, vì tại đây có chương trình bình ổn giá. Chẳng hạn, đối với mặt hàng đường, so với giá chợ 24.000 - 25.000 đồng/kg, mức giá bình ổn 18.000 đồng/kg trong siêu thị là khá rẻ. Tuy nhiên, tại đây giới hạn số lượng đường bán ra (tùy từng thời điểm mà mỗi khách hàng chỉ được mua từ 2 - 5kg) để tránh tình trạng giới đầu cơ “gom” hàng kiếm lời. Giá một số loại rau, củ, quả ở đây cũng rẻ hơn so với các chợ nên người dân đổ xô đi mua. Có thời điểm, tại Siêu thị Maximark Nha Trang, mới 9 giờ sáng đã không còn bó rau nào trên sạp.
Lo sợ giá cả trên đà tăng “phi mã” đợt cận Tết, nhiều gia đình còn rục rịch sắm Tết sớm hơn. “Quy luật thị trường đợt cận Tết thứ gì cũng sẽ tăng, hàng hóa đua nhau “té nước theo mưa”, vì thế, gia đình tôi đã lên danh sách cụ thể từng mặt hàng bánh kẹo, bia, thực phẩm khô… cần mua để dự trữ” - chị Thanh Nga (phường Phước Long, Nha Trang) chia sẻ. Chị Nga cũng cho biết, hiện nay, nhiều loại sữa ngoại tăng gần 100.000 đồng/hộp nên chị quyết định cho con uống sữa nội với giá cả phải chăng và hàm lượng dinh dưỡng tương đương. Tại nhiều gia đình, danh mục hàng tiêu dùng cũng ngày càng chú trọng hơn đến hàng nội vì giá rẻ so với hàng ngoại nhập, mẫu mã và chất lượng có nhiều cải tiến.
Ngoài giới công nhân viên chức, người lao động, sinh viên cũng là đối tượng phải thắt chặt “hầu bao” để trụ vững trong guồng quay “bão giá”. Nhiều sinh viên chấp nhận ở ghép để tiết kiệm chi phí. Giá phòng trọ, điện, nước sinh hoạt, giá gas… tăng không kịp “trở tay” nên không ít bạn phải gia nhập hội “góp gạo thổi cơm chung” cho đỡ tốn kém. Bạn Duy Khôi - sinh viên Khoa Kinh tế, Trường Đại học Nha Trang cho biết: “Trước đây, mình là khách quen của mấy quán cơm bình dân. Thế nhưng, hiện nay, giá cơm tại các cửa hàng này tăng lên 15.000 - 20.000 đồng/suất nên mình và nhiều bạn cùng xóm trọ phải tự đi chợ nấu ăn. Bữa cơm sinh viên vốn đã bình dân nay lại càng đạm bạc. Đó là chưa tính những khoản chi tiêu lặt vặt phải rút gọn tối đa. Hôm trước, mình ra cửa hàng thời trang, muốn sắm áo mới diện Tết cũng phải chần chừ, nâng lên đặt xuống rồi lại ra về tay không. Lỡ mua rồi sẽ không có tiền đóng tiền ăn hàng tháng”.
Người xưa có câu: “Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm”. Với mức giá hàng hóa tăng chóng mặt như hiện nay, nhất là trong thời điểm Tết Nguyên đán Tân Mão 2011 đang đến gần, xu hướng tiêu dùng của nhiều gia đình đang tỷ lệ nghịch với điệp khúc tăng giá.
VIỆT ANH





