
Không biết từ bao giờ, Noel không còn là ngày lễ của riêng những người theo đạo Thiên Chúa, mà đã trở thành ngày hội chung cho mọi người. Chúng ta có thể cảm nhận rõ điều này trong không khí háo hức đón Noel ở thành phố biển.
Không biết từ bao giờ, Noel không còn là ngày lễ của riêng những người theo đạo Thiên Chúa, mà đã trở thành ngày hội chung cho mọi người. Chúng ta có thể cảm nhận rõ điều này trong không khí háo hức đón Noel ở thành phố biển.
Còn 2 ngày nữa là đến Noel. Không khí chào đón Giáng sinh đã “đổ bộ” trên khắp các ngả đường của TP. Nha Trang. Đi dọc các quán cà phê, nhà hàng, khách sạn… trên đường Thái Nguyên, Trần Phú, Biệt Thự, Nguyễn Thiện Thuật, Hùng Vương, Nguyễn Trãi… đâu đâu cũng đèn màu rực rỡ với cây thông Noel, ông già tuyết, hang đá, cỗ xe tuần lộc, vòng nguyệt quế… thu hút sự chú ý của mọi người.
Dịp này, để đáp ứng nhu cầu của du khách, nhiều nhà hàng, khách sạn… đã có sự chuẩn bị khá cầu kỳ cả trong cách bài trí và tổ chức tiệc. Nếu khách sạn Sheraton hay Yasaka-Saigon-Nhatrang… tạo ấn tượng với khách bằng việc trang trí những cây thông, ông già tuyết, đèn lồng… thì khách sạn Novotel hay Nha Trang Lodge lại thu hút khách bằng cách trang trí tập trung vào yếu tố ánh sáng với nhiều đèn, bông tuyết, ngôi sao… Nhìn chung, điểm nhấn trong mùa Noel năm nay là sự đa dạng hóa các món ăn và tổ chức nhiều chương trình ca múa nhạc độc đáo…
Riêng khu phố Tây (đường Biệt Thự, Trần Quang Khải), nhiều nhà hàng cũng bắt đầu vào cuộc nhằm thu hút “thượng đế” nhân dịp Noel; điển hình như nhà hàng Đũa Mộc, Oh! Shushibar (đường Hùng Vương), hay Guava (đường Nguyễn Thiện Thuật)… Chị Ngọc Linh - Quản lý nhà hàng Guava cho biết: “Noel là thời điểm để mọi người trao tặng tình thân. Với ý nghĩa đó, nhà hàng chúng tôi muốn tạo ấn tượng với khách bằng một đêm Noel mang đậm không khí gia đình. Đến đây, khách sẽ được thưởng thức bữa ăn tối với thực đơn mới, gồm nhiều món ngon như: gà Turkey, xúp bí, sốt Cranberry, xốt Gravy… cùng các món bánh tráng miệng độc đáo như bánh Crumble, bánh pudding…, đặc biệt, khách được tự do lựa chọn thức ăn như ở nhà mình…”. Nhà hàng Đũa Mộc hấp dẫn khách bởi không gian đẹp, trữ tình với hàng trăm loại hải sản nướng như tôm, cá, mực… Tại đây, du khách sẽ cảm thấy thú vị khi được thưởng thức những ly rượu vang miễn phí trong tiết trời se lạnh. Nếu muốn thay đổi khẩu vị, bạn có thể tìm đến nhà hàng Oh! Shushibar với những món ăn mang đậm hương vị của người Nhật; vừa ăn bạn vừa có thể vừa nhấm một chút rượu Sake nồng nàn.
![]() |
| Người dân đang náo nức đón Noel |
Nhiều du khách cũng hòa trong bầu không khí đón Noel sôi động. “Tôi đã đi nhiều nơi và từng đón Noel ở một số nước. Tôi không nói đến cách trang trí Noel thế nào, mà chỉ nói rằng không khí đón Noel ở Nha Trang thật thanh bình, dễ chịu, mọi thứ thật dễ thương… với một bờ biển thơ mộng và những con người hiếu khách. Đó là điều làm cho tôi ấn tượng nhất”, ông Frank A.Way, du khách người Canada nhận xét. Hòa cùng không khí sôi động đó, có những đội sinh viên tình nguyện tranh thủ thời gian đi làm thiện nguyện. Thay vì tham dự tiệc tùng hay dạo phố với bạn bè, họ dành thời gian quây quần bên các em nhỏ mồ côi, lang thang cơ nhỡ. “Mọi năm, cứ vào ngày Noel hay ngày lễ, đội sinh viên tình nguyện chúng tôi tự góp tiền lại, tổ chức mua bánh kẹo, sách vở… mang đến cho trẻ em mồ côi và khuyết tật ở Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh. Tuy phần quà đơn sơ nhưng đó là tất cả tấm lòng của chúng tôi”, bạn Lê Văn Trình, đội trưởng Đội Sinh viên tình nguyện (Khoa Khai thác - Trường Đại học Nha Trang) chia sẻ.
Năm nay, tiết trời Nha Trang se lạnh. Dẫu vậy, không khí mùa Giáng sinh đã và đang tràn về khiến lòng người thêm ấm áp và hạnh phúc.
KIM THAO

![[Video] Khởi tố 2 đối tượng về tội giết người](/file/e7837c02857c8ca30185a8c39b582c03/122025/ca_20251215143102.jpg?width=500&height=-&type=resize)

