06:11, 24/11/2015

Vượt khó làm giàu

Đến thôn Xà Bói (xã Sơn Hiệp) hỏi chị Cao Thị Minh Nga ai cũng biết. Tuy mới 28 tuổi nhưng chị đã tự lực vươn lên làm giàu từ hai bàn tay trắng.

Đến thôn Xà Bói (xã Sơn Hiệp) hỏi chị Cao Thị Minh Nga ai cũng biết. Tuy mới 28 tuổi nhưng chị đã tự lực vươn lên làm giàu từ hai bàn tay trắng.


Tốt nghiệp lớp 12, chị Nga phải bỏ dở giấc mơ học tiếp vì hoàn cảnh khó khăn. Một năm sau, chị lập gia đình. Khi mới tách hộ ra ở riêng, hai vợ chồng trẻ đối mặt với vô vàn khó khăn, phải đi làm thuê kiếm sống qua ngày. Năm 2009, được sự giúp đỡ của Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Sơn Hiệp, chị Nga tham gia tổ phụ nữ đăng ký tự thoát nghèo và mạnh dạn vay hơn 20 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện để nuôi bò sinh sản, kết hợp với trồng cây ngắn ngày để giải quyết khó khăn trước mắt. 4 năm sau, đàn bò nhà chị đã phát triển lên 12 con, Cuộc sống gia đình cũng dần ổn định. Chị Nga tiếp tục đầu tư trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao như: cà phê, mía tím. Sau vài năm chuyển đổi cơ cấu cây trồng, hiện nay, gia đình chị đã phát triển được 1,2ha mía tím và cà phê. Ngoài 2 loại cây trồng chủ lực, chị Nga còn trồng xen bắp với mía để tăng thêm nguồn thu trên một diện tích đất canh tác. Bên cạnh đó, chị trồng thêm lúa, nuôi heo, gà phục vụ nhu cầu của gia đình và góp phần giảm bớt chi phí hàng ngày. Mỗi năm, chỉ tính riêng cây trồng, gia đình chị Nga thu về hơn 120 triệu đồng, trừ chi phí còn lãi 60 - 70 triệu đồng.

 

Nhờ cần cù lao động, chị Nga đã tạo dựng được cuộc sống khá giả
Nhờ cần cù lao động, chị Nga đã tạo dựng được cuộc sống khá giả


Theo bà Mai Thị Ghi, Chủ tịch Hội LHPN xã Sơn Hiệp, hiện nay, trên địa bàn xã có 2 tổ phụ nữ đăng ký tự thoát nghèo bền vững với 30 tổ viên. Khi tham gia mô hình này, chị em đều được hỗ trợ về kiến thức, nguồn vốn để trồng mía tím, cây công nghiệp, cây ăn quả và chăn nuôi. “Mấy năm nay, chị Nga luôn là một trong những hội viên có mô hình kinh tế hiệu quả của tổ phụ nữ đăng ký tự thoát nghèo. Chị rất tích cực tham gia các buổi sinh hoạt tổ cũng như các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật để về áp dụng vào thực tế sản xuất. Chị Nga đã được Hội LHPN huyện và xã công nhận là hội viên sản xuất giỏi mấy năm gần đây”, bà Ghi nói.


Năm 2014, bằng số tiền tích góp được từ trồng trọt, chăn nuôi, gia đình chị Nga đã xây được căn nhà khang trang, rộng rãi trị giá gần 300 triệu đồng. Từ hai bàn tay trắng, nhưng với tinh thần cần cù lao động, cùng với sự hỗ trợ của các cấp hội phụ nữ về nguồn vốn, khoa học kỹ thuật, chị Nga đã từng bước thoát khỏi cuộc sống khó khăn, vươn lên tạo dựng cuộc sống tốt hơn với cơ ngơi khá giả, gia đình hạnh phúc, con cái ngoan hiền, chăm chỉ học hành. Đó là điều mà rất ít phụ nữ trong thôn, trong xã làm được, nhất là những người trẻ tuổi như chị.


Hiện nay, 2 đứa con của vợ chồng chị Nga vẫn còn nhỏ, nhưng chị luôn ấp ủ mơ ước sẽ nuôi dạy các con ăn học đến nơi đến chốn, không phải bỏ dở con đường học tập như cha mẹ. “Thời gian tới, tôi mong muốn có thêm nguồn vốn để đầu tư trồng hồ tiêu, sầu riêng và mở rộng diện tích cà phê, góp phần tăng thêm thu nhập; không phải chỉ để làm giàu mà còn tích góp để trang trải cho con đường học vấn của con cái sau này”, chị Nga bày tỏ.


Đinh Luận