09:01, 23/01/2014

Ăn Tết trên biển

Tết đến, khi mọi người quây quần, đoàn tụ với gia đình thì hàng trăm ngư dân trong tỉnh chuyên đánh bắt xa bờ lại cưỡi sóng bám biển xa. Tết này, họ sẽ đón giao thừa trên vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa...
 

Tết đến, khi mọi người quây quần, đoàn tụ với gia đình thì hàng trăm ngư dân trong tỉnh chuyên đánh bắt xa bờ lại cưỡi sóng bám biển xa. Tết này, họ sẽ đón giao thừa trên vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa...
 
 
Những ngày cuối tháng Chạp, không khí tại cảng cá Hòn Rớ, xã Phước Đồng, TP. Nha Trang (Khánh Hòa) vẫn rất tấp nập. Nhiều chiếc tàu cá, các bạn chài đang nhanh tay chuyển đá, chuyển thực phẩm xuống khoang để chuẩn bị hành trình mới ra vùng biển xa. 
 
 
Bám biển 
 
 
Ông Võ Hướng, ở thôn Bá Hà 1, phường Ninh Thủy, thị xã Ninh Hòa, chủ tàu KH-91179TS cho biết tàu của ông có công suất 650CV, đã chất xong hơn 900 cây đá, cùng 6.000 lít dầu. Chiều 22-1, tàu của ông ra vùng biển Trường Sa để hành nghề lưới cản.
 
 
 
Hối hả chuẩn bị cho chuyến đi dịp Tết.
Hối hả chuẩn bị cho chuyến đi dịp Tết.

 

Có thể cảm nhận được không khí Tết cho chuyến đi này khi các mẹ, các chị hối hả chuẩn bị bia, bánh chưng, giò chả, thậm chí cả chậu cúc vạn thọ, để chồng, con đón Tết trên biển. Bà Nguyễn Thị Kiều bịn rịn: “Tết đến gia đình nào cũng quây quần bên nhau, còn chồng, con nhà mình thì phải ra biển. Nhưng biết làm sao được, có ra biển thì mới có cá bán. Nghề biển phải chấp nhận vậy”.

 

 
Cuối năm, gió mùa Đông Bắc trên biển rất săn. Biển động đấy nhưng lại hứa hẹn những mẻ lưới đầy. Ngư dân nào cũng hy vọng sẽ gặp luồng cá lớn. Năm nay, vì đã có tuổi nên ông Mai Thành Phúc, ở Hòn Rớ, xã Phước Đồng, TP. Nha Trang phải giao tàu cho con trai và con rể câu cá ngừ đại dương trên vùng biển Hoàng Sa. “40 năm đi biển, nên tôi biết đầu mùa luồng cá tập trung ở vùng biển Nam Hoàng Sa, sau đó chúng sẽ chuyển dần về Song Tử Tây, huyện đảo Trường Sa”.
 
 
 
Ông Lê Văn Hy, ở Hòn Rớ, xã Phước Đồng, TP. Nha Trang, chủ tàu KH-91289 chuyên câu cá ngừ đại dương cho biết năm 2013, nghề biển gặp khó do giá nhiên liệu tăng nhưng giá cá lại giảm. Vì thế, tuy Nhà nước có hỗ trợ chi phí xăng dầu nhưng nhiều chủ tàu vẫn khốn đốn. Chuyến biển trước, ông Hy chia tiền và cho các ngư dân đi bạn vay thêm tiền để về nhà sắm Tết cho gia đình và nghỉ ngơi 2 ngày. Còn ông cùng con cái trong nhà thì quay lại tàu kiểm tra máy móc, thiết bị liên lạc. Ngày 21-1, tàu của ông cùng 11 ngư dân thẳng tiến ra vùng biển Trường Sa. “Mùa này, biển động nên phải kiểm tra máy kỹ lưỡng. Mình ra vùng Trường Sa, đánh bắt cá gần Song Tử Tây, ở đó có âu tàu, sóng to quá thì vô đó tránh. Gặp dịp thì ăn Tết chung với bộ đội” - ông Hy vui vẻ cho biết.
 
 
 
Đón giao thừa trên biển
 
 
 
Chuyến biển cuối tháng Chạp, trở về đầu tháng Giêng thường trúng lớn nên đón giao thừa trên biển đã thành chuyện “thường” đối với ngư dân. Nhiều ngư dân không thể nhớ nổi mình đã bao nhiêu lần đón giao thừa trên biển Trường Sa, Hoàng Sa.
 
 
 
Ngư dân Nguyễn Văn Ngọc, ở Hòn Rớ, xã Phước Đồng kể, trước giao thừa, các tàu liên lạc với nhau và hẹn nhau đến 1 tọa độ nào đó để cùng đón thời khắc thiêng liêng, chuyển giao từ năm cũ sang năm mới. Do sóng lớn, các tàu không thể đến gần nhau, nhưng hàng chục tàu cá cùng đậu trên 1 vùng, cùng thắp sáng tất cả đèn để đón năm mới. Sau khi nghe lời chúc Tết của Chủ tịch nước qua radio, thông qua bộ đàm kết nối với Đài thông tin duyên hải, các ngư dân gọi về nhà chúc Tết. Sau đó, các ngư dân trên tàu quây quần, cùng nhau nâng ly rượu để chúc mừng năm mới. “Giữa biển khơi, nghe lời chúc Tết của Chủ tịch nước, ngư dân rất ấm lòng. Phút giao thừa, anh em ngư dân ai cũng chúc nhau sang năm mới trời yên, biển lặng, làm ăn may mắn”- anh Ngọc kể.
 
 
 
Ông Mai Thành Phúc ấn tượng nhất là những đợt sóng lớn, tàu phải cập vào các đảo để trú tránh. “Vào đảo dịp Tết, anh em bộ đội trên đảo rất quý ngư dân. Tết ở trên đảo thì rất đầy đủ, từ bánh chưng đến thịt heo, thịt gà. Anh em rất chu đáo với ngư dân chúng tôi. Quân dân cùng ăn Tết với nhau rất vui vẻ” - ông Phúc kể lại.
 
 
 
Mong muốn của ngư dân trong thời khắc đón giao thừa trên biển rất đơn giản, ai cũng cầu mong đất nước tiếp tục phát triển, ngư dân được trợ giúp nhiều hơn để an tâm bám biển. Họ mong muốn tiếp tục được hỗ trợ dầu, được hưởng dịch vụ hậu cần nghề cá ngày càng tốt hơn. “Trường Sa, Hoàng Sa là vùng biển, đảo của cha ông chúng ta từ lâu nay. Được đón giao thừa - thời khắc quan trọng nhất của năm, trên vùng biển này, thì có hạnh phúc nào bằng. Trong giờ phút đó, chúng tôi càng thấm thía công ơn giữ biển của cha ông” - ông Hy chia sẻ.
 
 
 
Đức Bình