03:05, 18/05/2011

Nơi bình yên chim hót

Nằm giữa vịnh Nha Trang, Khu du lịch Hòn Tằm (Nha Trang) là một điểm du lịch thanh bình và quyến rũ. Những thảm cỏ xanh mướt, bãi cát trắng mịn màng, những bungalow (một dạng nhà ở nhỏ, riêng biệt)lưng chừng núi…

Nằm giữa vịnh Nha Trang, Khu du lịch (KDL) Hòn Tằm (Nha Trang) là một điểm du lịch thanh bình và quyến rũ. Những thảm cỏ xanh mướt, bãi cát trắng mịn màng, những bungalow (một dạng nhà ở nhỏ, riêng biệt)lưng chừng núi… hòa cùng nắng gió, cây cỏ tự nhiên đã đem đến cho du khách những trải nghiệm thú vị.

Những bungalow hòa mình giữa thiên nhiên cây cỏ đã tạo nên vẻ đẹp của Hòn Tằm.
8 giờ sáng, tôi đáp tàu cao tốc sang KDL Hòn Tằm. Hơn 15 phút sau, tàu đã đến cầu cảng cập đảo Hòn Tằm, trước mắt tôi là một KDL yên bình với những thảm cỏ xanh mượt, những ngôi nhà mái tranh nép mình giữa thiên nhiên cây cỏ. Ngay ở cầu cảng, chúng tôi bắt gặp một nhóm khách đang chụp ảnh cưới ngoại cảnh. Hỏi ra mới biết, thời gian gần đây, rất nhiều đôi uyên ương chọn Hòn Tằm làm điểm chụp ảnh cưới bởi KDL có vẻ đẹp rất lãng mạn.

Sau khi nhận phòng, tôi tham quan một vòng quanh KDL. Quả thật, Hòn Tằm có một vẻ đẹp rất thanh bình. Khách đến đây có thể thư giãn bằng cách nằm dài trên thảm cỏ để đọc sách, ngâm mình trong làn nước để cảm nhận sự tươi mát của thiên nhiên. Những du khách ưa khám phá văn hóa đã rất thích thú khi tham quan những ngôi nhà cổ hàng trăm năm tuổi ở Hoàng Hoa Thôn. Giữa màu xanh của cây cối, những nhà cổ in hằn dấu vết thời gian đã làm cho KDL tăng thêm vẻ thanh bình, gần gũi. Sự xuất hiện của những cô gái Chăm ngồi dệt thổ cẩm, làm gốm… làm cho nơi đây thêm phần sinh động dù rằng sự kết hợp văn hóa Chăm - Việt ở đây có phần hơi khiên cưỡng. Đến với Hòn Tằm, những du khách ưa thích thể thao biển có thể thử sức với dù kéo, mô tô nước, chèo thuyền kayak, bóng chuyền bãi biển… Riêng tôi, tôi thích rảo bước trên những con đường lát đá giữa những thảm cỏ xanh để ngắm cỏ cây hoa lá. Cảm giác chân trần dạo bước trên làn cát mịn màng, nghe từng hạt cát len lỏi qua từng kẽ chân cũng thật thú vị.

Du khách thích thú khi được ngồi ở những vị trí đẹp.
Đã đến Hòn Tằm nhiều lần, nhưng phải đến khi nghỉ lại qua đêm ở đây tôi mới cảm nhận hết vẻ đẹp, sự quyến rũ của Hòn Tằm. KDL này không phát triển khách sạn cao tầng, thay vào đó là những bungalow nằm xen lẫn trong cây cỏ ở lưng chừng núi. Các bungalow được thiết kế bằng các vật liệu gần gũi với thiên nhiên (vách đất, mái tranh…) và kiểu kiến trúc độc đáo đã tạo ra một không gian rất riêng tư, thoải mái cho du khách. Chỉ cần mở cửa là căn phòng luôn tràn đầy gió và ánh sáng. Đặc biệt, các phòng tắm được thiết kế lộ thiên cho khách có cảm giác thư giãn đặc biệt trong không gian thiên nhiên. Khi mặt trời khuất sau núi xa, cả KDL Hòn Tằm chìm trong sự yên bình, tĩnh lặng. Mọi người bày tiệc ở chiếc bàn ngay cạnh hồ bơi. Ánh trăng thượng tuần chênh chếch trên đầu, tiếng sóng vỗ rì rào, những làn gió biển thổi vào càng làm tăng thêm sự lãng mạn. Anh chàng nghệ sĩ nghiệp dư nâng cây guitar dạo khúc intro của bản tình ca về biển. Trong không gian ấy, mọi người trở nên gần gũi hơn, cởi mở hơn để rồi cùng hòa chung câu hát theo tiếng guitar bập bùng. Không gian lắng đọng, những câu hát cứ nồng nàn tuôn chảy… Tiệc tan, mọi người về phòng nghỉ trong các bungalow lưng chừng núi. Tôi mở cửa đón gió biển ùa vào phòng. Từ trong đêm tối, những chú côn trùng cất lên muôn ngàn âm thanh; mùi hương hoa, mùi cây cỏ, đất đá hòa trộn vào nhau tạo nên một hương vị diệu kỳ, hương vị của sự sống. Đã lâu lắm rồi, tôi mới có cảm giác gần gũi với thiên nhiên đến vậy. Khoảnh khắc con người và tự nhiên giao hòa với nhau ấy đưa tôi vào giấc ngủ từ lúc nào không hay…

Những ai từng nghỉ lại ở Hòn Tằm chắc hẳn không quên cảm giác thư thái mỗi buổi sớm mai thức dậy mở cửa đón làn gió biển và thu vào trong mắt một vùng biển yên lành, nghe tiếng chim hót lảnh lót sát bên vườn nhà. Những khóm hoa dại khoe sắc, những bãi cỏ còn ướt đẫm sương đêm như lời mời gọi du khách dạo bước để cảm nhận một sớm mai yên bình trên đảo…

XUÂN THÀNH