12:04, 28/04/2011

Lễ hội Tháp Bà Ponagar được tổ chức tốt

Đến tham quan Tháp Bà Ponagar đúng vào dịp lễ hội Tháp Bà Ponagar diễn ra hàng năm, du khách đến từ “Xứ sở cối xay gió”, chị Tia De Moog, bác sĩ, đã có dịp tận mắt chứng kiến quang cảnh và các hoạt động diễn ra trong lễ hội này.

Đến tham quan Tháp Bà Ponagar đúng vào dịp lễ hội Tháp Bà Ponagar diễn ra hàng năm, du khách đến từ “Xứ sở cối xay gió”, chị Tia De Moog, bác sĩ, đã có dịp tận mắt chứng kiến quang cảnh và các hoạt động diễn ra trong lễ hội này. Chị chia sẻ những cảm nhận của mình với phóng viên Báo Khánh Hòa.

“Tôi rất vui vì tình cờ được tham dự một lễ hội truyền thống đặc sắc ở Nha Trang. Công tác tổ chức rất tốt. Tuy có rất đông người hành hương và du khách nhưng tất cả hoạt động đều diễn ra nhịp nhàng, trật tự. An ninh, vệ sinh môi trường được đảm bảo. Tôi cảm thấy an toàn và thoải mái. Lễ hội Tháp Bà Ponagar mang ý nghĩa tâm linh với nhiều nghi thức truyền thống mà du khách rất muốn tìm hiểu”.

 
Chị cho biết, khung cảnh lễ hội Tháp Bà Ponagar cũng nhộn nhịp gần giống như trong lễ hội Queen’s Day (Ngày Nữ hoàng) ở Hà Lan - quê hương chị. Lễ hội này được tổ chức vào ngày 29 hoặc 30-4, cũng tràn ngập cờ hoa, tập trung rất đông người, vui chơi, nhảy múa, ăn uống… Đây được xem là lễ hội đường phố lớn, độc đáo nhất thế giới. Ngành du lịch Hà Lan khai thác rất tốt điểm văn hóa này để quảng bá thu hút du khách.

“Trước khi đến đây, tôi không biết thông tin gì về lễ hội này cả. Khi tìm hiểu thông tin về Khánh Hòa, về Việt Nam trên các trang web du lịch, sách và các tờ rơi quảng bá du lịch, tôi thấy các lễ hội như thế này chưa được quảng bá một cách hiệu quả. Nếu được, nên đầu tư các tài liệu và tờ rơi dành riêng để quảng bá về các lễ hội với thông tin chi tiết về thời gian, địa điểm và phát rộng rãi cho du khách tại các nhà hàng, khách sạn, công ty du lịch… Thật tuyệt vời nếu có thể kết hợp giữa du lịch tham quan danh lam thắng cảnh với tham dự các lễ hội tại địa phương!” - chị góp ý.

N.T (Thực hiện)