06:03, 30/03/2011

Rộn ràng và hy vọng

Những ngày này, TP. Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) như được khoác chiếc áo mới. Khắp phố phường tràn ngập băng rôn, cờ, phướn chào mừng Năm Du lịch quốc gia Duyên hải Nam Trung bộ - Phú Yên 2011 và kỷ niệm 400 năm Phú Yên. Hoa nở bừng ở mọi góc phố, vỉa hè; ...

Những ngày này, TP. Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) như được khoác chiếc áo mới. Khắp phố phường tràn ngập băng rôn, cờ, phướn chào mừng Năm Du lịch quốc gia Duyên hải Nam Trung bộ (DHNTB) - Phú Yên 2011 và kỷ niệm 400 năm Phú Yên. Hoa nở bừng ở mọi góc phố, vỉa hè; hoa được kết thành biểu tượng của du lịch… Tưởng chừng như mỗi ánh mắt nhìn đều thấy những sắc hoa. Phố phường đẹp hơn, lòng người cũng rộn rã hơn. Tất cả đang sẵn sàng chờ đón ngày khai mạc (1-4).

Vũng Rô, một vùng biển nhiều tiềm năng du lịch.
Lỡ chuyến xe Thuận Thảo, tôi đành bắt xe chạy tuyến Nha Trang - Quy Nhơn đi Tuy Hòa để xem không khí chuẩn bị lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia DHNTB và kỷ niệm 400 năm Phú Yên. Hơn 5 giờ chiều xe mới đến Tuy Hòa. Hơn 3 giờ đồng hồ ngồi trên xe ê ẩm cả người, nhưng khi nhìn thấy dòng chữ “Chào mừng Phú Yên 400 năm”, “Chào mừng Năm du lịch quốc gia DHNTB - Phú Yên 2011” kết bằng hoa vàng, cùng những khóm hoa rực rỡ, dường như bao nhiêu mệt mỏi trong tôi đều tan biến. Một sự đổi khác, tràn đầy sức sống đang bừng lên trên mảnh đất này.

. Rộn ràng, náo nức…

Đường Trần Hưng Đạo, TP. Tuy Hòa lung linh ánh đèn lồng.
Những ngày này, TP. Tuy Hòa như được khoác chiếc áo mới. Phố phường tràn ngập băng rôn, cờ, phướn chào mừng Năm Du lịch quốc gia DHNTB - Phú Yên 2011 và kỷ niệm 400 Phú Yên. Về đêm, thành phố như lung linh hơn bởi hàng ngàn chiếc đèn lồng giăng ngang đường Trần Hưng Đạo, Tản Đà. Các con đường Hùng Vương, Nguyễn Tất Thành… cũng trang trí đèn hoa rực rỡ. Không phải xứ hoa như Đà Lạt, nhưng ở Tuy Hòa bây giờ hoa nhiều vô kể. Hoa nở bừng ở mọi góc phố, vỉa hè; hoa được kết thành biểu tượng của Năm Du lịch quốc gia; hoa dùng để kết chữ… tưởng chừng như mỗi ánh mắt nhìn đều thấy những sắc hoa. Phố phường đẹp hơn, lòng người cũng rộn rã hơn. Người dân thành phố đua nhau đi ngắm hoa, chụp ảnh lưu niệm cảnh đẹp của thành phố. Dọc các con phố, công nhân của Công ty Môi trường đô thị Tuy Hòa cần mẫn sơn phết lại cổng chào; cắt tỉa lại những khóm cây cảnh, tưới nước cho những chậu hoa tươi. Chị Hoàng Thị Thu Hoài - công nhân Đội cây xanh, Công ty Môi trường đô thị Tuy Hòa cho biết: Để chuẩn bị cho lễ hội này, Đội cây xanh đã chủ động ương trồng các loài hoa từ trước Tết Nguyên đán Tân Mão. Cách đây chừng nửa tháng, chúng tôi bắt đầu tập trung cho việc trưng bày, trang điểm cho thành phố. “Công việc khá vất vả, nhưng chúng tôi đều cố gắng, vì đây là lễ hội lớn nhất từ trước đến nay ở Phú Yên”, chị Hoài nói với vẻ tự hào. Với người dân ở thành phố yên bình này, sự kiện Năm Du lịch quốc gia DHNTB Phú Yên - 2011 là một dịp thật đặc biệt.

Biểu tượng Năm Du lịch quốc gia Duyên hải Nam Trung bộ - Phú Yên 2011 được kết bằng hoa.
20 giờ, tôi có mặt ở quảng trường của TP. Tuy Hòa, nơi sẽ diễn ra lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia DHNTB vào tối 1-4. Tiếng nhạc từ những chiếc loa công suất cực đại, ánh đèn follow quét trên bầu trời đêm đã “mời gọi” mọi người tập trung về quảng trường để xem các diễn viên tập luyện chuẩn bị khai mạc lễ hội. Trên sân khấu, các diễn viên hăng say tập luyện bài trống trận, múa cờ gợi lại truyền thống lịch sử hào hùng của mảnh đất Phú Yên. Vừa xem các diễn viên tập luyện, những khán giả đến sớm lại chuyện trò râm ran về ngày lễ sắp tới, dường như trong ánh mắt nụ cười vui tươi ấy là cả sự háo hức chờ đợi ngày hội. Hồng Cẩm, sinh viên Học viện Tài chính - Phân viện Phú Yên cho biết. “Từ trước đến giờ em chưa thấy sân khấu nào lớn như vậy. Em không biết ca sĩ nào hát, nhưng chương trình chắc chắn sẽ hoành tráng”. Không chỉ có lớp trẻ háo hức, mà những người lớn tuổi cũng háo hức chờ đợi không kém. Ông Trần Văn Hường (63 tuổi, phường 6 TP. Tuy Hòa) bày tỏ: “Chúng tôi rất tự hào khi Phú Yên được chọn làm nơi khai mạc Năm Du lịch quốc gia DHNTB. Chưa bao giờ tôi thấy thành phố đẹp đến thế, khí thế hào hùng đến thế… Bao nhiêu năm đấu tranh, dựng xây quê hương mới có ngày hôm nay”.

. Sẵn sàng vào hội

Tập luyện chuẩn bị cho lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia Duyên hải Nam Trung bộ - Phú Yên 2011
Để phục vụ cho kỳ lễ hội này, Phú Yên đã chuẩn bị về cơ sở hạ tầng du lịch, phương tiện giao thông… Ông Trương Quang Nhất, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) Phú Yên cho biết: “Để chuẩn bị cho đợt lễ này, hàng loạt cơ sở lưu trú (CSLT), khách sạn đã được đầu tư nâng cấp về chất lượng phục vụ. Hiện nay, Phú Yên có khoảng 100 CSLT du lịch, trên 10 khu, điểm du lịch vui chơi giải trí đã đi vào hoạt động, đủ khả năng cùng lúc đón một lượng khách đến 4.000 người. Ban tổ chức lễ kỷ niệm Phú Yên 400 năm và khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2011 đã lên kế hoạch bố trí các khách sạn đạt tiêu chuẩn từ 3 sao trở lên trên địa bàn TP. Tuy Hòa để đón tiếp khoảng 2.000 vị đại biểu, khách mời trong dịp này”. Đặc biệt, để bảo đảm ấn tượng đẹp và bền vững trong lòng du khách, Sở VH-TT-DL Phú Yên đã có buổi làm việc với các chủ khách sạn, CSLT, kinh doanh lữ hành để thông tin, quán triệt tinh thần phục vụ khách trong dịp đại lễ. Theo đó, không chỉ cam kết thống nhất bình ổn giá lưu trú và dịch vụ du lịch, các khách sạn tiếp tục cải tạo, nâng cấp trang thiết bị, tạo cảnh quan môi trường, nâng cao chất lượng đội ngũ lao động, chất lượng phục vụ, kết hợp dịch vụ bán hàng lưu niệm với các sản phẩm làng nghề truyền thống mang đặc trưng văn hóa của các địa phương. Hiện nay, các khách sạn như: CenDeluxe - Thuận Thảo (5 sao), KaYa và Sài Gòn - Phú Yên (4 sao); Khu Du lịch Hòn Ngọc - Bãi Tràm, Khu Du lịch sinh thái Sao Việt, Khu Golden Beach Thuận Thảo, Khách sạn Long Beach… cũng đã trang trí, lên chương trình để đón tiếp khách trong Năm Du lịch quốc gia DHNTB - Phú Yên 2011.

Những ngày qua, tuy chưa đến ngày đại lễ, nhưng không khí lễ hội đã rộn ràng trên khắp Phú Yên. Các địa phương trong tỉnh như Sông Hinh, Đông Hòa, Tuy An, Sơn Hòa, Đồng Xuân đã vào hội sớm với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao mang đậm bản sắc văn hóa đặc trưng của vùng “đất Phú, trời Yên”. Trong đó, phải kể đến chương trình leo núi “Chinh phục ngọn Đá Bia” và lễ đón nhận danh hiệu danh thắng quốc gia vịnh Xuân Đài ở thị xã Sông Cầu. Dẫu vậy, tất cả mọi người vẫn chờ đợi một sự kiện đặc biệt - lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia DHNTB và gắn với kỷ niệm 400 năm Phú Yên. Cho đến lúc này, mọi sự chuẩn bị cho lễ khai mạc gần như đã hoàn tất. Sân khấu kích thước 38x30m cùng khán đài 8.000 chỗ ngồi đã được Công ty Ngôi Sao Mới (TP. Hồ Chí Minh) dựng lên ở Quảng trường 1-4 của TP. Tuy Hòa. Dưới sự chỉ đạo của Nghệ sĩ Nhân dân Lê Ngọc Cường, gần 400 diễn viên chuyên và không chuyên thuộc các đoàn ca múa nhạc Trung ương và địa phương đã tập luyện tích cực để chuẩn bị cho lễ khai mạc. Đạo diễn - Nghệ sĩ Nhân dân Lê Ngọc Cường cho biết: “Tuy có những khó khăn nhất định, nhưng đến lúc này việc tập luyện đã gần như hoàn tất. Sau đêm tổng duyệt 29-3, tôi tiếp tục cho các diễn viên tập luyện, chỉnh sửa để chương trình đạt hiệu quả cao nhất”. Theo kịch bản, chương trình nghệ thuật kỷ niệm “Phú Yên 400 năm hình thành và phát triển” và lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia DHNTB - Phú Yên 2011 gồm 2 phần, thời gian 90 phút với chủ đề “Âm vang một vùng biển - đảo”. Các phần được dàn dựng liên hoàn, xuyên suốt thể hiện 2 nội dung chính là ngợi ca đất và người Phú Yên; giới thiệu, quảng bá tiềm năng phát triển du lịch, giới thiệu các di sản văn hóa nghệ thuật đặc sắc của Phú Yên và 7 tỉnh DHNTB.

. … và hy vọng

Khu vực DHNTB chạy từ Đà Nẵng cho đến mảnh đất đầy cát vàng, nắng gió Bình Thuận. Mỗi tỉnh, thành phố trên dải đất này đều có đường bờ biển kéo dài và những bãi biển đẹp, khung cảnh lý tưởng để phát triển du lịch biển đảo. Chuyến xe ì ạch từ Nha Trang ra Tuy Hòa đã cho tôi nhìn lại phần nào diện mạo du lịch biển đảo của khu vực. Chỉ một chặng đường ngắn, nhưng đã nhìn thấy bao nhiêu tiềm năng để phát triển du lịch. Một vịnh Vân Phong hoang sơ, một bãi biển Đại Lãnh cát trắng mịn màng uốn cong như vầng trăng khuyết từng được vua Minh Mạng cho khắc vào cửu đỉnh bày ở Thế miếu, kinh thành Huế. Xe lên đèo Cả, chả mấy chốc đã nhìn thấy Vũng Rô, nơi nổi tiếng với chuyến tàu không số vượt đường Hồ Chí Minh trên biển. Cơn mưa chiều xám xịt không thể che lấp được vẻ đẹp kỳ thú của một vùng biển đẹp, gắn với những chiến tích oai hùng. Chính ở Vũng Rô, 47 năm trước, quân dân Phú Yên đã tổ chức lực lượng để tiếp nhận vũ khí và thuốc men trên những chiếc tàu không số. Giờ đây, nơi này đã có một biểu tượng di tích đường Hồ Chí Minh trên biển. Du khách đến với Vũng Rô sẽ được tận mắt ngắm nhìn biểu tượng con đường huyền thoại Hồ Chí Minh trên biển, rảo bước trên những bậc tam cấp, lối đi của khuôn viên khu di tích, nghe gió hát và tiếng trở mình của đất, nghe lại những câu chuyện kể về con đường huyền thoại năm xưa… Mới nhất, ngày 28-3, tỉnh Phú Yên đã tổ chức đón nhận bằng chứng nhận vịnh Xuân Đài là danh thắng quốc gia. Lại thêm một điểm nhấn khẳng định vẻ đẹp của biển đảo Nam Trung bộ.

Không ai phủ nhận tiềm năng du lịch của DHNTB, nhưng làm sao để đánh thức? Nha Trang, Đà Nẵng, những “anh cả” của ngành Du lịch khu vực vẫn được đánh giá là chưa khai thác hết tiềm năng… Không ai phủ nhận giá trị của những lễ hội sân khấu hóa giới thiệu vẻ đẹp, tiềm năng của một vùng đất, nhưng chừng ấy thôi có lẽ là chưa đủ. Cái mà du khách cần nhất vẫn chính là sản phẩm du lịch. Du lịch Bình Thuận đã được “khai quật” sau sự kiện nhật thực toàn phần năm 1995. Sự kiện lịch sử này chỉ kéo dài hơn 2 phút nhưng đã đánh thức cả một vùng đất giàu tiềm năng du lịch là Mũi Né - Hòn Rơm. Du lịch biển đảo các tỉnh DHNTB vẫn rất cần bản sắc riêng. Những năm qua, Nha Trang, Đà Nẵng, Mũi Né… đã đầu tư thêm các môn thể thao biển như lướt ván diều, lướt ván buồm, dù lượn, lướt sóng, mô tô biển, chèo thuyền kayak… để thu hút du khách. Nhưng du lịch biển đảo đâu chỉ có vậy, du khách hẳn sẽ rất thích thú với các lễ hội truyền thống của cư dân vùng biển như đua thuyền thúng, lễ tế cá ông, thi gánh cá, thi đan lưới… Và hơn hết là một truyền thống oai hùng về quyết tâm giữ gìn chủ quyền biển đảo. Hãy để du khách đến và cảm nhận!

Năm Du lịch quốc gia DHNTB - Phú Yên 2011 đã đưa ra khá nhiều hoạt động gắn với du lịch biển đảo. Còn quá sớm để nói những hoạt động ấy thành công hay không, nhưng chúng ta có quyền hy vọng…

Ghi chép của XUÂN THÀNH

Với chủ đề Du lịch biển đảo, các hoạt động chủ yếu của Năm Du lịch quốc gia DHNTB sẽ diễn ra từ tháng 1 đến tháng 12 ở 7 tỉnh, thành phố trong khu vực DHNTB (từ Đà Nẵng đến Bình Thuận) liên kết với các tỉnh Tây Nguyên. Ngoài lễ khai mạc và bế mạc, các hoạt động chính của Năm Du lịch quốc gia DHNTB gồm có: Liên hoan hợp xướng quốc tế Việt Nam lần thứ nhất, giải leo núi quốc tế chinh phục đỉnh Đá Bia, hội thảo khoa học quốc tế “Di sản văn hóa Nam Trung bộ và phát triển du lịch trong hội nhập”; đêm giao lưu văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc và một số nước; cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, Festival âm nhạc truyền thống các nước ASEAN, Festival thuyền buồm quốc tế, Festival biển Nha Trang 2011, lễ hội các làng biển Việt Nam, lễ hội đường phố chủ đề “Du lịch biển, đảo”, ngày hội du lịch Bình Thuận…