06:11, 15/11/2010

“Vỡ mộng” mùa kiệu Tết!

Chưa bao giờ người trồng kiệu trong tỉnh lại thất vọng như lúc này. Mưa lũ đã cuốn trôi mọi hy vọng về một mùa kiệu Tết bội thu. Cho dù lúc này người dân có đủ tiền, giống để gây trồng lại thì cũng chẳng thể níu kéo được thời gian bởi vụ kiệu Tết đi qua đã lâu.

Chưa bao giờ người trồng kiệu trong tỉnh lại thất vọng như lúc này. Mưa lũ đã cuốn trôi mọi hy vọng về một mùa kiệu Tết bội thu. Cho dù lúc này người dân có đủ tiền, giống để gây trồng lại thì cũng chẳng thể níu kéo được thời gian bởi vụ kiệu Tết đi qua đã lâu.

Những ngày này, về các vùng trồng kiệu trong tỉnh chỉ thấy một màu vàng xơ xác, trơ trụi từ các ruộng kiệu sau lũ. Vợ chồng bà Nguyễn Thị Tính (Quảng Đức, Cam Hiệp Nam, Cam Lâm, Khánh Hòa) có 2 sào (1.000m2/sào) kiệu nhưng có gần sào ngập trong nước, mất trắng hoàn toàn. Số tiền đầu tư hơn 10 triệu đồng coi như đi theo dòng nước lũ. Một sào còn lại chỉ vớt vát được một nửa, không thối gốc thì cũng bủn rễ, khó hồi phục.

Vùng trọng điểm kiệu của tỉnh - xã Cam Thành Nam (thị xã Cam Ranh) cũng không nằm ngoài tình trạng này. Nước lũ đã cuốn trôi, làm hư hỏng gần 100ha kiệu Tết. Ngay những “đại gia” trồng kiệu lâu năm như ông Võ Trọng Dư, Trần Đức Trầm (thôn Quảng Hòa) cũng phải khóc thầm. Trúng kiệu năm ngoái hàng trăm triệu đồng, năm nay ông Dư “thừa thắng xông lên” làm 2,5ha, nhưng dòng nước lũ đã cướp trắng của ông 2 sào, số còn lại giảm 30 - 40% năng suất, thiệt hại ước tính vài chục triệu đồng. Ông Dư cho biết, 10 năm trở lại đây, đây là năm thiệt hại nặng nhất kể từ khi Cam Thành Nam biết làm kiệu. Tuy nhiên, bây giờ dù có vốn, giống để gây trồng lại thì cũng chẳng thể níu kéo bởi mùa kiệu Tết đã qua khá lâu. Vụ này ông Trầm làm 9 sào, mất trắng gần 2 sào, số còn lại thiệt hại 60 - 70%. Diện tích mất trắng là do xói lở, rửa trôi làm trơ gốc. Ông Nguyễn Đức Thạnh (Quảng Hòa) và nhiều bà con khác cũng chịu chung số phận, mất trắng và thiệt hại lên đến 50 - 60%. Điều đáng lo là hầu hết những người trồng kiệu, ai cũng phải vay vốn, thiệt hại bất ngờ do lũ đã gây không ít khó khăn cho họ trong kế hoạch trả nợ và thu nhập sắm sửa tiêu Tết.

Người trồng kiệu mong giá kiệu Tết cao để bù đắp thiệt hại do lũ
Ông Nguyễn Trung Tiến - Chủ tịch Hội Nông dân xã Cam Thành Nam cho biết, Cam Thành Nam là vùng trọng điểm kiệu của thị xã Cam Ranh nói riêng và cả tỉnh nói chung. Đợt mưa lũ vừa qua đã làm hư hại nhiều diện tích kiệu Tết, trong đó mất trắng gần 4ha, 50% còn lại bị nước xói lở, vùi lấp, khó phục hồi, năng suất giảm ít nhất 40%. Vụ kiệu này chi phí đầu tư lớn do giống khan hiếm và công, vật tư, cày bừa… đều cao, tăng 30% so với năm ngoái. Do giá giống tăng, bình quân 30 - 35 ngàn đồng/kg nên đã đẩy chi phí đầu tư 1 sào kiệu lên 13 - 15 triệu đồng. Cây kiệu rất kén, không phải vùng đất nào cũng trồng được. Cam Thành Nam có chất đất cát pha, rất thích hợp với cây kiệu. Kiệu trồng nơi đây rất nổi tiếng, trở thành thương hiệu để nhiều tư thương tìm đến. Cái khó là nguồn giống vẫn còn phụ thuộc vào tư thương ở đồng bằng sông Cửu Long. Vào mùa, nhiều tư thương ở Đồng Tháp đưa kiệu giống ra chào bán. Do hút hàng nên giá kiệu bị đẩy lên cao. Ở xã vẫn chưa có nhiều hộ làm giống nên việc phụ thuộc vào nguồn giống nơi khác đã gây khó khăn cho thời vụ trồng kiệu. Hội Nông dân xã đang có kế hoạch vận động nông dân giữ giống, chủ động sản xuất giống cho vụ sau để giảm bớt sự phụ thuộc vào tư thương.

Thiệt hại về cây kiệu lớn còn bởi năm nay người trồng kiệu mở rộng thêm diện tích do thắng lớn trong vụ kiệu năm ngoái (102ha, tăng 35ha so với năm 2009, trong đó thôn Quảng Hòa mở rộng diện tích gần 100ha). Thu hoạch kiệu năm ngoái vừa trúng giá vừa trúng mùa nên người trồng kiệu thắng lớn, bình quân 1ha thu lãi ròng 100 triệu đồng. Trúng đậm từ vụ kiệu Tết 2009 khiến người trồng kiệu bung mạnh vào năm nay. Nhiều người nhận định, nếu năm nay giá kiệu cao hơn (giá năm ngoái là 18 - 20 ngàn đồng/kg) thì người trồng kiệu vẫn không lãi bằng năm ngoái vì chi phí đầu tư tăng và trận lũ lịch sử này đã ảnh hưởng đến năng suất và sản lượng kiệu.

Hy vọng một mùa kiệu Tết bội thu đã nhanh chóng sụp đổ, người trồng kiệu chỉ cầu mong vớt vát được những gì còn sót lại và hy vọng giá sẽ cao hơn để bù đắp phần nào những gì đã mất.

Q.V