
Hơn một tháng trở lại đây, từ khi tuyến đường sắt Đồng Hới (Quảng Bình) tắc đường do lũ, “cơn sốt” lúa gạo “bùng nổ” ở nhiều vùng quê lúa trong tỉnh, khiến tư thương nháo nhác “lùng sục” khắp nơi tìm mua lúa. Tuy cơn sốt tạm thời chững lại nhưng có thể thấy đây là đợt sốt giá lúa gạo dài ngày nhất.
Hơn một tháng trở lại đây, từ khi tuyến đường sắt Đồng Hới (Quảng Bình) tắc đường do lũ, “cơn sốt” lúa gạo “bùng nổ” ở nhiều vùng quê lúa trong tỉnh, khiến tư thương nháo nhác “lùng sục” khắp nơi tìm mua lúa. Tuy cơn sốt tạm thời chững lại nhưng có thể thấy đây là đợt sốt giá lúa gạo dài ngày nhất.
Bà Bùi Thị Thanh Nga, chủ cơ sở xay xát Hiên Nga (Tỉnh lộ 8, Diên Khánh) cho biết, sau khi có thông tin tuyến đường sắt đoạn Đồng Hới (Quảng Bình) tắc đường do ngập lũ (cách đây hơn 1 tháng), giá lúa gạo trong tỉnh bỗng ùn ùn tăng. Giá lúa hạt tròn (các giống TH 6, 41, ML 202…) từ 5.000 đồng lên 5.500 đồng rồi 6.500 đồng/kg, nay chững lại 6.200 đồng/kg; giống lúa dẻo ML 48 từ 5.800 đồng/kg lên 6.000 đồng, 7.000 đồngkg, hiện nay là 6.400 đồng/kg; các giống lúa thơm cũng có giá cao hơn trước, lúa thơm gốc tía sau thời gian tăng mạnh nay giữ ở giá 6.700 đồng/kg… Giá lúa tăng đẩy giá gạo tăng theo: gạo hạt tròn từ 7.600 đồng lên 8.800 đồng/kg; gạo dẻo từ 8.300 đồng lên 9.800 đồng/kg… Đồng quan điểm với bà Nga, bà Cúc, chủ một cơ sở xay xát trên Quốc lộ 1A (Diên Khánh) cho biết, sau khi đường sắt bị tắc tại Quảng Bình, giá lúa gạo bỗng tăng nhanh từng ngày. Lúa hạt tròn 5.500 đồng/kg tăng 6.000 đồng, rồi 6.500 đồng nay tạm dừng 6.100 đồng/kg (gạo hạt tròn từ 7.600 đồng lên 8.800 đồng/kg); lúa dẻo từ 5.850 đồng lên 6.400 đồng/kg (gạo dẻo từ 8.300 đồng lên 9.800 đồng/kg…). Bà Cúc cho biết, trước khi tuyến đường sắt bị tắc, cơ sở của bà đã kịp cung cấp cho một tư thương bốc dỡ mấy toa hàng gạo ra Bắc với giá 8.300 đồng/kg. Khi tàu đến Đồng Hới thì không đi được, giá bỗng “đội” lên 9 -10.000 đồng/kg. Như vậy, tính ra người này kiếm lời mỗi ký ít nhất 1.500 đồng (đã trừ chi phí) khi ra đến Hà Nội.
![]() |
| Cơn sốt lúa gạo vẫn còn len lỏi đến các vùng quê lúa. |
Nhưng người có lợi nhiều nhất là các tư thương ở địa phương (dân trong nghề gọi là tư thương “xóm”), bởi những tư thương này thường “liên kết” với nhà nông. Vào vụ, nông dân cần tiền đầu tư, họ sẵn sàng bỏ vốn ra. Đến khi thu hoạch, lúa gặt xong, phơi vừa khô, họ đã chờ sẵn một bên, bốc ngay về nhà máy. Những người có vốn nhưng xa “cự ly” cũng đành chịu. Một tư thương có vốn lớn cho biết, không thể đấu lại với tư thương “xóm”, bởi nông dân bảo: “Ông có cho tui mượn vốn không, họ cho tui mượn vốn để đầu tư thì lúc thu hoạch họ được hưởng là đúng, dù ông có mua cao hơn một, hai giá”. Tư thương “xóm” còn có điều kiện trữ lúa, do vậy khi giá lúa lên họ rất dễ kiếm lời.
Giá lúa gạo “sốt” ngoài chuyện lũ lụt ở miền Trung còn có nguyên nhân khác, đó là thị trường xuất khẩu (XK) gạo cuối năm sôi động, các công ty XK gạo thu mua ồ ạt để giải quyết hợp đồng XK cuối năm. Bên cạnh đó, Nhà nước cũng đang mở các kho dự trữ quốc gia để kịp thời cứu đói vùng lũ, nhu cầu thu mua dự trữ rất lớn. Một nguyên nhân khác làm cho cơn “sốt” đạt đỉnh là do một số nơi bị mất mùa, trong khi Khánh Hòa không còn lúa vì hết vụ thu hoạch.
Hiện giá lúa đã tạm thời chững lại nhưng vẫn còn ở mức cao so với khi trầm lắng. Nguyên nhân là do nhu cầu cung cấp cho vùng lũ tạm đủ, các hợp đồng XK đã cơ bản hoàn thành. Nhiều người dự báo giá lúa gạo sẽ không có đột biến như vừa qua. Từ nay đến Tết Tân Mão 2011 có thể có biến động nhưng không lớn vì áp Tết đã có thu hoạch vụ Đông - Xuân.
Q.V





