
Kết thúc niên vụ mía 2009 - 2010, người “đăng quang” ngôi vô địch trồng mía ở Diên Đồng (Diên Khánh, Khánh Hòa) là anh Võ Thanh Tuấn (thôn 4) với sản lượng 1.300 tấn, doanh thu 1,2 tỷ đồng! Bí quyết giúp làm nên thành công thật đơn giản.
Kết thúc niên vụ mía 2009 - 2010, người “đăng quang” ngôi vô địch trồng mía ở Diên Đồng (Diên Khánh, Khánh Hòa) là anh Võ Thanh Tuấn (thôn 4) với sản lượng 1.300 tấn, doanh thu 1,2 tỷ đồng! Bí quyết giúp làm nên thành công thật đơn giản. Theo anh, đó là cần cù chịu khó, chăm chỉ bám đồng, mở mang diện tích và gắn bó với Nhà máy Đường (NMĐ).
. Thu nhập hàng ngàn USD/tháng
Tổng kết vụ mía, anh Tuấn vui mừng khôn xiết: sản lượng đạt 1.300 tấn, doanh thu 1,2 tỷ đồng - một con số mà nhiều người trồng mía (NTM) quê anh mơ không thấy. Anh khoe: “Người ta ra nước ngoài làm việc, tiền lương tính bằng “đô” (USD). Tôi làm việc ở trong nước, nhưng nếu quy ra tiền “đô” thì bình quân cũng được hàng ngàn “đô”/tháng…”. Niên vụ mía 2009 - 2010, anh Tuấn thắng đậm nhờ bán mía với giá cao, sản lượng lớn, mía được mùa.
![]() |
| Chăm chỉ bám đồng mía là một trong những yếu tố giúp anh Tuấn làm giàu. |
Nhờ mối quan hệ tốt với NMĐ, anh ngày càng “ăn nên làm ra”. Anh vay tiền để mua xe tải, sắm sửa phương tiện, thuê mướn lao động phục vụ việc trồng mía. Đến nay, anh đã sắm được xe tải 2 cầu trị giá gần 500 triệu đồng làm phương tiện vận chuyển mía cho gia đình và bà con. Ngoài ra anh còn sắm được 1 máy cắt cỏ, 2 máy xịt thuốc và nhiều trang thiết bị cơ giới khác. Những ngày vào vụ, anh liên tục ở ngoài đồng, hết lo thu hoạch lại lo trồng, chăm sóc cho vụ mới.
. Gắn bó với Nhà máy Đường
Từng gặp nhiều NTM, tôi nhận thấy đa số họ tỏ ra ít mặn mà với NMĐ. Nhưng khi trao đổi với anh Tuấn, tôi mới cảm nhận ra một điều, những ai yêu quý cây mía, biết trân trọng thành quả lao động thì đều gắn bó với NMĐ, bởi nếu không có NMĐ thì các vùng trồng mía khó “kham” nổi việc tiêu thụ sản phẩm với số lượng hàng trăm ngàn tấn mía mỗi vụ. Anh Tuấn thành thật: “Nếu không có NMĐ thì phần lớn NTM sẽ lâm vào cảnh khó khăn, nếu không nói là bị đói, bởi đây là cây trồng dễ tính, dễ chăm sóc, đầu tư nhẹ nhàng, ít vốn, 1 gốc có thể trồng 4 - 5 vụ. Khi có NMĐ đầu tư thì rủi ro coi như triệt tiêu, lỡ có cháy, mất mùa thì được khoanh nợ, không bị tính lãi…”. Tôi hỏi: “Vậy tại sao có lúc NTM phải lao đao, bỏ mía cho khô?”. Anh Tuấn cho rằng, trường hợp này họa hoằn lắm mới có, do mưa quá nhiều, những vùng xa, xe không thể vào được, người dân tính toán, gặp lúc giá đường rẻ, bỏ tiền tăng-bo không lời nên đành đổ bỏ. Cũng có khi, NTM vay tiền quá nhiều, chăm sóc không tốt, không bảo đảm sản lượng, lo sợ bị phạt, bèn ăn vạ, đổ lỗi cho nhà máy… Khi tôi hỏi bí quyết giúp anh “ăn nên làm ra” từ cây mía, anh trả lời thật đơn giản: chỉ cần chịu khó, cần cù, bám đồng, bám vụ, để dành tiền tích lũy mở rộng diện tích và quan trọng nhất là gắn bó với NMĐ. Có như vậy, NTM mới có thể “sống khỏe” với cây mía và vùng trồng mía mới phát triển.
Thời gian tới, anh Tuấn tiếp tục tâm đắc với “bí quyết” của mình, ưu tiên đầu tư các giống mía mới để nâng cao năng suất và hiệu quả, từng bước làm giàu cho gia đình.
Q.V





