02:06, 30/06/2010

Cắt điện quá nhiều ảnh hưởng đến nỗ lực quảng bá du lịch

Bắt đầu làm quen với màn ảnh khi mới 9 tuổi qua những bộ phim Trở về Samxon, Cha và con… nhưng diễn viên Tuấn Anh đã không bước tiếp trên con đường nghệ thuật mà chọn cho mình lối rẽ khác. Nhưng rồi, chính cái duyên hài ẩn trong người nghệ sĩ đã kéo anh trở lại với sân khấu - nơi nhanh chóng giúp anh trở thành vai nền không thể thiếu của các vở diễn.

NS Tuấn Anh
Bắt đầu làm quen với màn ảnh khi mới 9 tuổi qua những bộ phim Trở về Samxon, Cha và con… nhưng diễn viên Tuấn Anh đã không bước tiếp trên con đường nghệ thuật mà chọn cho mình lối rẽ khác. Nhưng rồi, chính cái duyên hài ẩn trong người nghệ sĩ (NS) đã kéo anh trở lại với sân khấu - nơi nhanh chóng giúp anh trở thành vai nền không thể thiếu của các vở diễn.

- P.V: Được biết, anh bắt đầu sự nghiệp sân khấu của mình khá muộn, khi đã xấp xỉ 40. Cơ duyên nào đưa anh đến với sân khấu?

- NS Tuấn Anh: Tôi vốn nghĩ, nhà đã có bố làm nghệ thuật là đủ rồi, nên không muốn tham gia lĩnh vực này nữa. Tôi từng làm đủ nghề nhưng duyên trời đưa đẩy, tôi vào nhà hát làm ở khâu tổ chức biểu diễn. Với tố chất diễn xuất có sẵn trong người được truyền từ cha là Nghệ sĩ ưu tú Đức Trung cùng với sự khích lệ của danh hài, Trưởng đoàn Nhà hát Tuổi Trẻ Trung ương Chí Trung, tôi diễn thử và được mọi người ủng hộ, đánh giá cao.

- P.V: Anh “khoèo” trong vở hài kịch “Loa phường thời chứng khoán” là vai gây cười rất ấn tượng. Theo anh, diễn hài kịch và chính kịch, lĩnh vực nào khó hơn?

- NS Tuấn Anh: Tôi tham gia diễn chương trình Đời cười 3 đến Đời cười 9. Khó có thể nói được vai diễn nào khó hơn. Tôi nghĩ mình có duyên với diễn hài. Diễn hài cần nhất là phải sáng tạo và tự nhiên, nếu không, dễ trở thành vai “chọc cười” cứng nhắc.

- P.V: Những ngày lưu lại ở Khánh Hòa, anh có điều gì muốn chia sẻ?

- NS Tuấn Anh: Cuộc sống, khung cảnh của TP. Nha Trang mang lại cảm giác yên bình, thư thái. Đây là điểm nghỉ ngơi rất tuyệt vời. Tuy nhiên, thời gian ở đây chỉ có 3 ngày mà có đến 2 ngày bị cắt điện. Trời nóng, phòng kín, khách sạn lại không có máy phát điện. Cả ngày, chúng tôi không thể nghỉ ngơi hay sinh hoạt trong phòng vì nóng và ngột ngạt. May là khách sạn mà chúng tôi nghỉ ở gần biển, nên tất cả chúng tôi kéo ra biển tránh nóng. Với một thành phố du lịch, điều này sẽ làm ảnh hưởng đến nỗ lực quảng bá, thu hút khách du lịch đến với Khánh Hòa nói riêng và Việt Nam nói chung.

N.T (Thực hiện)