
Vài năm trở lại đây, giới trẻ có xu hướng đam mê với du lịch “bụi”. Những ngày cuối tuần hay dịp lễ, thay vì đi du lịch theo tour, các bạn trẻ lại tự lên kế hoạch “phượt” (tiếng lóng của giới trẻ để nói về những chuyến du lịch “bụi”). Những chuyến du lịch “bụi” luôn rất vất vả, nhưng lại làm cho các bạn trẻ trưởng thành hơn.
Vài năm trở lại đây, giới trẻ có xu hướng đam mê với du lịch “bụi”. Những ngày cuối tuần hay dịp lễ, thay vì đi du lịch theo tour, các bạn trẻ lại tự lên kế hoạch “phượt” (tiếng lóng của giới trẻ để nói về những chuyến du lịch “bụi”). Những chuyến du lịch “bụi” luôn rất vất vả, nhưng lại làm cho các bạn trẻ trưởng thành hơn.
![]() |
| Nhà bác sĩ Yersin ở Hòn Bà - một điểm đến ưa thích của dân du lịch “bụi”. |
Ở Khánh Hòa, xu hướng du lịch “bụi” cũng bắt đầu lan rộng. Nhiều nhóm trẻ đã tổ chức những chuyến du lịch “bụi” lên Đà Lạt, Hòn Bà, hay xa hơn là các tỉnh Tây Nguyên, các danh thắng thuộc vòng cung Tây Bắc… Những ngày nghỉ lễ 30-4 và 1-5 vừa qua, nhóm của Dương Quỳnh Nga - sinh viên Trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật và Du lịch Nha Trang đã có một chuyến du lịch “bụi” rất thú vị ở Đắc Lắc. Quỳnh Nga cho biết: Đi du lịch “bụi” vừa tiết kiệm được chi phí, lại tự do thoải mái tìm hiểu các thắng cảnh… Qua những chuyến du lịch như thế, các thành viên trong nhóm của em cũng năng động và hiểu nhau hơn.
Hiện nay, đối với các bạn trẻ phía Nam thì Nha Trang - Khánh Hòa cũng là điểm du lịch “bụi” khá hấp dẫn. Nhiều người đã lên các diễn đàn để chia sẻ về kinh nghiệm du lịch “bụi” ở xứ biển một cách rất chi tiết và rành rọt như: Cách thuê phòng giá rẻ, các điểm cho thuê xe máy, những phố có bán đồ ăn bình dân, những điểm tham quan không phải mua vé… Ở Khánh Hòa có 2 điểm mà dân “phượt” rất thích, đó là Hòn Bà và Mũi Đôi - Hòn Đầu. Hòn Bà thu hút dân “phượt” bởi cảm xúc được chinh phục độ cao, tham quan những cánh rừng nguyên sinh với nhiều loài động - thực vật quý hiếm, được thăm nhà làm việc của bác sĩ Yersin. Nếu có thời gian, người đi du lịch có thể làm một chuyến từ Khánh Hòa qua Ninh Thuận, đến Đà Lạt để “khám phá” lại con đường đi của bác sĩ Yersin khi xưa. Trên các diễn đàn mạng, nhiều du khách đã bày tỏ sự thích thú khi chinh phục Hòn Bà. Trên trang diễn đàn my.opera.com, sau khi chinh phục Hòn Bà, tập thể lớp 12C5 chia sẻ: Một cuộc hành trình hòa mình với thiên nhiên, chinh phục được độ cao 1.574m. Sự hấp dẫn của việc chinh phục Hòn Bà chính là sự thay đổi cảm giác khi bước chân cứ vượt qua độ cao của núi cho đến khi chạm đến bình nguyên - nơi mà ngày xưa bác sĩ Yersin đã dựng nhà để ở và trồng cây canh ki na... Một bạn trẻ từ TP. Hồ Chí Minh sau khi qua đêm tại Hòn Bà đã bày tỏ cảm xúc rất lãng mạn: Nằm ngủ giữa trảng cỏ xanh, trong không gian như nhìn thấy bên kia là Đà Lạt. Cảm giác ngủ trong sương, ngủ giữa cây cỏ và thức dậy trong sương mù thật tuyệt vời.
Nếu như Hòn Bà hấp dẫn bởi độ cao, sương mù thì Mũi Đôi - Hòn Đầu lại hấp dẫn khách du lịch “bụi” bởi đây là vùng đất “cực Đông đất liền Tổ quốc”. Nhiều bạn trẻ từ TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội không quản đường sá xa xôi đã tìm đến Khánh Hòa để chinh phục Mũi Đôi. Để chuẩn bị cho những chuyến chinh phục Mũi Đôi, khách du lịch “bụi” phải chuẩn bị rất kỹ lưỡng, trong đó không thể thiếu máy định vị GPS (hoặc là điện thoại có chức năng định vị). Trên các diễn đàn về du lịch “bụi”, rất nhiều bạn trẻ đã kể lại những kỷ niệm khó quên khi chinh phục Mũi Đôi: Nhiều người đi bằng đường bộ phải bỏ cuộc giữa chừng vì không thể leo qua các gộp đá; người đi bằng thuyền thúng thì lại bị say sóng đến “xanh” mặt… Vất vả là thế, nhưng cứ người đi trước lại truyền kinh nghiệm cho người đi sau, số người tìm đến Mũi Đôi ngày một nhiều hơn. Với dân du lịch “bụi”, Mũi Đôi đang là một trong những điểm đến rất hấp dẫn.
Được tự do khám phá, có cơ hội rèn luyện bản thân, tăng cường giao lưu… đó là điều mà những chuyến du lịch theo tour không dễ gì có được. Vì thế, việc giới trẻ thích du lịch “bụi” cũng là điều dễ hiểu.
NHẬT LỆ





