
Khi bộ phim “Những nụ hôn rực rỡ” được trình chiếu với bối cảnh được quay tại Khu Du lịch Sinh thái Ngọc Sương - một resort biệt lập nằm ở thôn Nước Ngọt, xã Cam Lập, thị xã Cam Ranh (Khánh Hòa), nhiều du khách đã tìm đến đây để được chiêm ngưỡng “phim trường” của bộ phim này. Đến nơi mới thấy, đây thật sự là một vùng đất du lịch đầy tiềm năng với phong cảnh thiên nhiên đẹp tuyệt, nhưng dường như mọi thứ đều vẫn còn đang “say ngủ”…
Khi bộ phim “Những nụ hôn rực rỡ” được trình chiếu với bối cảnh được quay tại Khu Du lịch (KDL) Sinh thái Ngọc Sương - một resort biệt lập nằm ở thôn Nước Ngọt, xã Cam Lập, thị xã Cam Ranh (Khánh Hòa), nhiều du khách đã tìm đến đây để được chiêm ngưỡng “phim trường” của bộ phim này. Đến nơi mới thấy, đây thật sự là một vùng đất du lịch đầy tiềm năng với phong cảnh thiên nhiên đẹp tuyệt, nhưng dường như mọi thứ đều vẫn còn đang “say ngủ”…
![]() |
| Một góc resort. |
Dự án KDL Sinh thái Ngọc Sương được cấp giấy chứng nhận đầu tư từ năm 2007. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 254 tỷ đồng, tổng diện tích sử dụng khoảng 58ha và sẽ được thực hiện trong 4 năm (từ năm 2007 đến 2010).
Theo dự án này, dự kiến sẽ được chia thành 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ năm 2007 đến 2008, sẽ xây dựng xong và đưa vào khai thác các khu: Resort Eden bay, Hotel Azur và Villa Edenroc, Spa… ở Bãi Lao cùng toàn bộ cơ sở hạ tầng: điện, viễn thông, hồ chứa nước ngọt, đường giao thông… Giai đoạn 2 từ năm 2009 đến 2010, sẽ xây dựng và đưa vào khai thác khu Hạ Lao với khu nghỉ dưỡng, cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại; Khu villa Bãi Cồn với khách sạn trung tâm 300 phòng, khu biệt thự trên đồi, khu thể thao dưới nước và khu suối nước ngọt với cụm văn phòng, vườn hoa nhiệt đới và bar… Các hạng mục này đều nằm ở những vị trí khác nhau nên rất thuận lợi để phát triển nhiều loại hình du lịch.
Còn nhớ, tại buổi lễ cấp giấy chứng nhận đầu tư, ông Trần Anh Dũng - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Ngọc Sương cho biết: “Song song với việc xây dựng dự án, Công ty sẽ đầu tư hơn 1,5 tỷ đồng để xây dựng làng văn hóa và trường dạy nghề cho 2 làng dân ngay tại Cam Lập để tận dụng nguồn nhân lực tại chỗ. Dự kiến cuối năm 2008, trường sẽ được xây dựng xong. Trường sẽ tổ chức dạy cho người dân các ngành nghề thủ công phù hợp và các kiến thức cũng như kỹ thuật để làm việc tại một KDL cao cấp, nhằm tạo thêm kế sinh nhai mới cho người dân địa phương. Ở đây còn có vườn trẻ để họ có thể an tâm gửi con khi học hoặc đi làm”.
![]() |
| Nhiều công trình xây dựng còn dang dở. |
Tuy nhiên, hiện nay, đường giao thông vẫn còn đang làm dở dang nên rất khó khăn chúng tôi mới đến được tận nơi. Bên cạnh những bungalow bằng tre đã được dựng lên từ trước và 2 villa mới được xây dựng dang dở, người ta còn nhìn thấy vài ngôi nhà vẫn còn dang dở vài cây cột. Hồ bơi chính của KDL thì bẩn và đầy rác. Có thể nói, còn rất nhiều hạng mục của dự án vẫn chưa được triển khai xây dựng. Dù chưa hoàn thành, nhưng KDL này đã đón khách từ mấy năm qua và giá phòng cũng khá cao. Do đường giao thông chưa có nên khách đến KDL này chủ yếu bằng đường biển. Anh Huỳnh Minh Phụng - Quản lý của KDL cho biết: “Hiện tại, toàn bộ KDL có 7 bungalow, 2 villa với tổng cộng 9 phòng ngủ. Công suất buồng phòng trong năm vừa qua đạt đến 70%”. Anh Phụng cho biết thêm, do gặp khó khăn về tài chính nên dự án triển khai chậm. Tuy nhiên, trong năm 2010, Công ty sẽ nâng cấp 7 bungalow hiện tại và xây dựng mới thêm từ 10 - 15 phòng ngủ. Công ty cũng đã có kế hoạch liên doanh với các tập đoàn nước ngoài, nhưng đến nay vẫn chưa tìm được đối tác thích hợp.
Ông Trần Anh Dũng đã từng tự hào và đặt tên cho resort này là vịnh Thiên Thai (Eden bay), chính vì vẻ quyến rũ mộc mạc, hoang sơ đến đáng yêu của khung cảnh nơi đây. Ở đây, núi và biển kết hợp với nhau tạo thành một bức tranh tuyệt sắc, nước biển trong vắt và hương biển trong lành. Có một điều lạ, khi những vùng đất xung quanh rất khô cằn thì ngay tại resort, rừng núi và cây cối lại xanh tươi, rất đẹp. Điều đó cho thấy, Công ty bỏ không ít công sức để tôn tạo cảnh quan nơi đây. Ông Dũng cũng kỳ vọng: Khi dự án hoàn thành, KDL Sinh thái Ngọc Sương với những dịch vụ hoàn hảo sẽ giúp vùng đất Cam Lập “tỉnh giấc” trong một diện mạo mới: một vùng đất du lịch đầy tiềm năng. Tiếc rằng, đã gần 4 năm trôi qua và thời gian thực hiện dự án theo giấy chứng nhận đầu tư được cấp đã gần kết thúc, nhưng nhiều hạng mục của dự án vẫn còn nằm trên giấy… Và như thế, Cam Lập vẫn còn “say ngủ”!?
BÍCH KHUÊ






