
Trong đợt tiếp xúc cử tri tuần qua, nông dân xã Ninh Đa, huyện Ninh Hòa có nhiều ý kiến phàn nàn xung quanh chuyện Trung tâm Nông nghiệp...
Trong đợt tiếp xúc cử tri tuần qua, nông dân xã Ninh Đa, huyện Ninh Hòa có nhiều ý kiến phàn nàn xung quanh chuyện Trung tâm Nông nghiệp công nghệ cao (TTNNCNC) của tỉnh bán lúa giống cho nông dân không đúng yêu cầu, dẫn đến thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Chuyện không nhỏ này đã làm người dân mất lòng tin vào một cơ sở trước đây từng được tin tưởng tuyệt đối. Quả là điều xót xa!
Trong thời điểm khủng hoảng kinh tế toàn cầu, việc người nông dân chọn cho mình hướng đi thích hợp - sản xuất lúa hàng hóa - chính là con đường lựa chọn sáng suốt nhất. Muốn tăng thu nhập, nông dân phải sản xuất lúa hàng hóa, nâng cao phẩm chất gạo phục vụ thị trường nội địa và tiến tới xuất khẩu. Giống lúa mà bà con xã viên huyện Ninh Hòa chọn là Ma lâm 48 (Thời gian sinh trưởng vụ Đông Xuân từ 100-105 ngày, vụ Hè Thu 85-90 ngày, năng suất từ 55-65 tạ/ha, khả năng thích ứng rộng, sản xuất được 3 vụ lúa/năm, chịu thâm canh cao, cơm dẻo. Người nông dân “kết” giống lúa này ở chỗ cơm dẻo. Aáy vậy mà 2 vụ qua (vụ Đông Xuân 2007-2008 và vụ Hè Thu 2008), người dân Ninh Đa phải ngậm đắng nuốt cay trồng và thu hoạch loại lúa… không dẻo.
Giống lúa sản xuất 2 vụ qua là Ma lâm 48 nhưng thuộc dòng khác với dòng trước đây. Giống này kháng sâu bệnh khá, năng suất cao nhưng mất đi tính dẻo. Gạo không dẻo đồng nghĩa với việc bán giá không cao. CuÕng là Ma lâm 48, nhưng nếu lúa cho gạo dẻo thì bán với giá 4,5 ngàn đồng/kg, lúa cho gạo không dẻo chỉ bán với giá 4 ngàn đồng/kg. Không ít hộ đã làm lúa để bán nhưng không bán được, bởi “người buôn chê gạo không dẻo”.
Theo bà con, lỗi của TTNNCNC là khi cung cấp giống cho nông dân, đơn vị này chỉ nói miệng (không có văn bản) với người có trách nhiệm của Trạm Khuyến nông (TKN) huyện. Nhân viên TKN lại không thông báo cho nông dân biết.
Hy vọng dổ dồn vào hạt lúa, nhưng khi thu hoạch, phẩm cách hạt lúa lại không đem lại nụ cười cho nông dân. Không còn cách nào khác, chắc chắn người nông dân phải tìm địa chỉ mới để nuôi hy vọng, đó là vào tận Ninh Thuận, Bình Thuận để mua lúa giống. Trong lúc này, chẳng lẽ TTNNCNC của tỉnh lại lặng im. Đã đến lúc cán bộ của TT phải liên hệ với TKN huyện Ninh Hòa nắm toàn bộ số lúa giống đã bán cho nông dân; làm việc với nông dân để giải quyết tình hình trên.
Nghị quyết Trung ương 7 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đang được các cấp, các ngành, các địa phương thực hiện một cách nghiêm túc. Làm thế nào để người nông dân làm giàu trên mảnh đất của mình chính là điều chúng ta mong mỏi. TTNNCNC hãy làm ngay, dù đó là quá muộn!
THU GIANG





