09:02, 04/02/2009

Rock Storm nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt

Rock Storm (Bão Rock) 2009 “đổ bộ” vào Khánh Hòa đêm 16-1 mang theo không khí cuồng nhiệt, rực lửa của những bản nhạc rock. Đồng hành cùng Rock Storm từ những chặng đường...

NS Nguyễn Đạt ký tặng những người  hâm mộ.

Rock Storm (Bão Rock) 2009 “đổ bộ” vào Khánh Hòa đêm 16-1 mang theo không khí cuồng nhiệt, rực lửa của những bản nhạc rock. Đồng hành cùng Rock Storm từ những chặng đường đầu tiên, Nguyễn Đạt, thủ lĩnh của ban nhạc gạo cội Da Vàng cùng nhạc sĩ, ca sĩ Trần Lập đã bộc lộ những tình cảm dành cho Rock Storm cũng như điểm dừng thứ 7 tại Nha Trang.

- P.V: Sát cánh cùng Rock Storm, anh có cảm nhận  gì về chương trình trên những chặng đường đã qua?

- Nhạc sĩ Nguyễn Đạt: Rock Storm quy tụ nhiều ca sĩ, nhạc sĩ, ban nhạc xuất sắc. Sự thành công của Rock Storm còn nhờ vào khâu chuẩn bị kỹ lưỡng và hệ thống âm thanh hoàn hảo. Đây cũng chính là khâu cực kỳ quan trọng giúp cho khán giả có thể cảm thụ được hết cái hay, cái đẹp của âm nhạc. Rock Storm và các ban nhạc đã nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả, đặc biệt là các bạn trẻ Nha Trang.

- P.V: Làm đạo diễn của Rock Storm 2009, anh có gặp trở ngại gì không?

- Nhạc sĩ, ca sĩ Trần Lập: Buổi biểu diễn được thiết kế ngoài trời nên cả đoàn cứ hồi hộp vì gần đến giờ biểu diễn thì trời đột nhiên trở gió như sắp mưa. Tuy nhiên, tất cả đều tốt đẹp, chúng tôi đã có một đêm biểu diễn như mong muốn. Đây là lần đầu tiên tôi biểu diễn tại Nha Trang. Khán giả Nha Trang đã cho chúng tôi những tình cảm nồng nhiệt trong không khí thật sự sôi động. Tôi rất vui vì nhận thấy không chỉ có người dân Nha Trang mà cả du khách nước ngoài cũng hòa cùng điệu nhảy với chúng tôi. Tôi mong sẽ có cơ hội trở lại Nha Trang.

- Nhạc sĩ Nguyễn Đạt: Không khí đêm biểu diễn ở Nha Trang cũng sôi động không kém gì Hà Nội, Hải Phòng hay TP. Hồ Chí Minh. Hai ngày tại Nha Trang đã để lại những ấn tượng tốt đẹp về một thành phố du lịch mát mẻ với nhiều đặc sản ngon, hấp dẫn.

N.T (Thực hiện)