05:01, 14/01/2009

Nha Trang cần có thêm nhiều hoạt động giải trí về đêm

Phun lửa, ăn lửa, nuốt lửa, lắc vòng với lửa là tiết mục làm xiếc với ngọn lửa rất ấn tượng của diễn viên xiếc Thùy Dung (Đoàn xiếc Sao Mai - tỉnh Hải Dương) trong chuyến lưu diễn...

Phun lửa, ăn lửa, nuốt lửa, lắc vòng với lửa là tiết mục làm xiếc với ngọn lửa rất ấn tượng của diễn viên xiếc Thùy Dung (Đoàn xiếc Sao Mai - tỉnh Hải Dương) trong chuyến lưu diễn tại Khánh Hòa vào những ngày đầu năm. Thùy Dung tuy là diễn viên trẻ nhưng đã có đến 15 năm trong nghề.

- P.V: Cơ duyên nào khiến chị đến với nghề xiếc?

- Thùy Dung: Gia đình tôi không có ai theo nghề này. Từ bé, tôi đã rất thích xem xiếc và ngưỡng mộ những diễn viên xiếc. Ước mơ làm diễn viên xiếc đã thành hiện thực khi tôi thi đậu vào Trường Xiếc Hà Nội.

- P.V: Chị có thể “bật mí” về tiết mục múa lửa của mình không?

- Thùy Dung: Cũng không có bí quyết gì cả. Làm xiếc luôn đồng nghĩa với nguy hiểm, không nguy hiểm không phải là xiếc! Cuộc sống của những diễn viên xiếc chúng tôi là vậy. Để chinh phục được khán giả, những màn biểu diễn của chúng tôi phải thực sự gay cấn và mang tính mạo hiểm. Muốn vậy, đòi hỏi phải luyện tập rất nghiêm túc, kiên trì và tập trung cao độ. Nhưng quan trọng nhất là phải có lòng yêu nghề, đam mê nghệ thuật xiếc. Mới đầu tập màn “ăn lửa”, “nuốt lửa”, tôi cũng trầy trật lắm… Tôi không bôi kem lên người, chỉ chườm khăn cho mát thôi.

- P.V: Lần đầu tiên đến Khánh Hòa, ấn tượng của chị thế nào?

- Thùy Dung: Những tiết mục xiếc của đoàn đã thu hút đông khán giả nhỏ tuổi. Theo tôi, thành phố du lịch Nha Trang rất cần có nhiều hoạt động giải trí như thế. Ngoài được ngắm danh lam thắng cảnh vào ban ngày, về đêm, du khách và cả người dân địa phương cần có thêm nhiều hoạt động giải trí khác như xiếc, ca múa nhạc… Tất cả sẽ làm cho bức tranh du lịch Khánh Hòa hoàn thiện hơn, sinh động và hấp dẫn hơn.

N.T (Thực hiện)