
Tay trong tay, anh MENIGAULT Jean và chị MENIGAULT Liliane - vợ chồng người Pháp - vừa đi dạo vừa không ngớt lời ca ngợi vẻ đẹp của Nha Trang. Chị Liliane cho biết: “Cách đây 3 năm...
Tay trong tay, anh MENIGAULT Jean và chị MENIGAULT Liliane - vợ chồng người Pháp - vừa đi dạo vừa không ngớt lời ca ngợi vẻ đẹp của Nha Trang. Chị Liliane cho biết: “Cách đây 3 năm (năm 2005), chồng tôi - anh Jean - đến Việt Nam, trong đó có Nha Trang. Về Pháp, anh bảo “Anh mê Nha Trang rồi!”. Lúc ấy tôi hơi ngạc nhiên, và rất muốn đến Nha Trang xem nơi này có điều gì quyến rũ đến thế. Vậy là năm nay, khi vừa nghỉ hưu, chúng tôi liền đi Nha Trang”.
- P.V: Anh chị thấy Nha Trang thế nào?
- Chị Liliane: Ồ thật là tuyệt. Tôi rất thích! Chúng tôi đã đi Cần Thơ, Châu Đốc, Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh, Đà Lạt, Đắc Lắc… nhưng không nơi nào tôi thích bằng Nha Trang. Nha Trang có đường biển rất đẹp; có bãi cát mịn màng, có công viên và những hàng cây xanh mát, đặc biệt là cây dừa; người dân rất thân thiện, hiếu khách; thức ăn ngon.
- Anh Jean: Lần này quay trở lại, tôi thấy Nha Trang thay đổi nhiều, và tôi vẫn thích sự thay đổi ấy. Chúng tôi đã ở Nha Trang hơn 1 tháng rồi.
- P.V: Ở Nha Trang, anh chị có thường đi dạo như thế này không?
- Chị Liliane: Không chỉ đi dạo, sáng sớm tôi còn chạy bộ và tập dưỡng sinh cùng các bác ngoài đường biển. Tôi tập gậy. Thấy tôi, ai cũng vui và tận tình chỉ vẽ.
- Anh Jean: Đến một số nước, ban đêm hoặc sáng sớm, chúng tôi không dám ra ngoài, nhưng ở Nha Trang, chúng tôi thấy an toàn; thoải mái ra đường. Sắp tới, chúng tôi về Pháp và sẽ quay lại Nha Trang để sống.
- P.V: Anh chị chọn nơi đây?
- Anh Jean: Vâng, chúng tôi muốn sống lâu dài ở Nha Trang.
- P.V: Anh chị thích Nha Trang. Vậy ở nơi đây còn có điều gì làm anh chị chưa hài lòng?
- Chị Liliane: Một số nơi, vỉa hè được lát rất cẩn thận, nhưng người dân chưa có ý thức, còn sửa xe, đổ dầu mỡ làm đen vỉa hè; còn bán hàng quán rồi xả rác ngay cạnh đó; cống nước thải đổ thẳng ra biển, làm ô nhiễm nguồn nước.
- Anh Jean: Đến các nơi như bưu điện, ngân hàng, chúng tôi chưa thấy thoải mái, vì các giao dịch viên không rành ngoại ngữ. Ở thành phố du lịch, biết ngoại ngữ để giao dịch với khách là điều rất cần thiết. Các bạn nên chú ý điều đó.
- P.V: Chúc anh chị thực hiện được ước muốn của mình!
ANH TRUNG (Thực hiện)





