
Dọc chiều dài bờ biển Việt Nam, du khách dễ dàng bắt gặp những bãi tắm đẹp. Nhưng ấn tượng đẹp ban đầu qua nhanh khi đập vào mắt du khách là hình ảnh các bãi tắm đầy rác...
Dọc chiều dài bờ biển Việt Nam, du khách dễ dàng bắt gặp những bãi tắm đẹp. Nhưng ấn tượng đẹp ban đầu qua nhanh khi đập vào mắt du khách là hình ảnh các bãi tắm đầy rác như bãi biển Sầm Sơn (Thanh Hóa), Cửa Lò (Nghệ An), Phú Quốc (Kiên Giang)… và cả ở Nha Trang (Khánh Hòa). Đó cũng là nhận xét của chị Ocivia Peters - giáo viên dạy tiếng Đức tại TP. Hồ Chí Minh.
- P.V: Chị thích nhất điều gì trong chuyến du lịch Nha Trang?
- Chị Ocivia Peters: Lặn biển là thú vui hấp dẫn ở Nha Trang. Dịch vụ nhà hàng, khách sạn cũng là một thế mạnh với nhiều món ăn ngon, phục vụ chu đáo.
- P.V: Còn điều gì khiến chị chưa hài lòng?
- Chị Ocivia Peters: Tôi cảm thấy rất tiếc vì hình ảnh biển Nha Trang đang bị xấu đi bởi bãi cát có nhiều rác, nhất là vào buổi chiều. Bao nylon, giấy… vứt khắp bãi cát. Tôi muốn tìm một chỗ ngồi trên bãi biển để thư giãn và tắm nắng nhưng thấy ngại… Theo tôi, cần đặt thêm những thùng rác trên bãi cát và nhắc nhở, khuyến khích mọi người vứt rác đúng nơi quy định. Việc thu gom rác trên bãi cát rất khó khăn. Để trả lại bãi cát trắng sạch cho hôm sau, các công nhân vệ sinh phải quét dọn suốt đêm. Tôi nghĩ, người dân nên có ý thức giữ gìn vệ sinh chung, đừng làm xấu các bãi cát!
Ngoài ra, cùng với các quy định chung về xây dựng, các công trình dịch vụ như: cây xăng, nhà hàng, bến xe, trạm đón xe buýt, siêu thị, chợ… phải đặt thùng rác và nhà vệ sinh cho khách hàng và khách vãng lai… Bên cạnh đó, chính quyền cần giáo dục ý thức giữ gìn vệ sinh chung trong nhà trường, ngay từ lứa tuổi mẫu giáo.
N.T (Thực hiện)





