02:07, 16/07/2008

Bắt ốc biển ở Nha Trang

Giữa cái nóng oi bức của mùa hè, biển luôn là nơi thu hút mọi người đến “đổi gió”. Những ngày này, biển Nha Trang đang thu hút rất đông dân địa phương và du khách ra hóng gió...

Bắt ốc biển đã trở thành thú vui của nhiều người.

Giữa cái nóng oi bức của mùa hè, biển luôn là nơi thu hút mọi người đến “đổi gió”. Những ngày này, biển Nha Trang(Khánh Hoà) đang thu hút rất đông dân địa phương và du khách ra hóng gió, chơi thể thao thư giãn, câu cá giải trí hay đơn giản là được đắm mình trong làn nước mát, nồng vị biển. Và cũng có không ít người ra biển đểâ… bắt ốc. Họ xem đây là một thú vui.

Hàng ngày, khoảng 16 giờ, dọc theo đường Phạm Văn Đồng, từ khu vực Hòn Đỏ đến Trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật và Du lịch (CĐVHNT-DL) Nha Trang, khá đông người tập trung xuống biển bắt ốc. Theo một số người dân ở đây, vào dịp hè, mực nước triều ở khu vực này xuống rất thấp. Nước biển rút ra xa để lộ bãi đất trống hay những bãi san hô rộng. Đây chính là nơi sinh sống của một số loài sinh vật biển: ốc, sò, tôm, cá nhỏ… Lúc thủy triều xuống, nhiều sinh vật biển sống gần bờ bị mắc cạn trong những bãi san hô. Đây cũng là thời điểm thuận tiện để nhiều người đến đây thu “chiến lợi phẩm”. Ban đầu, khu vực này chỉ là nơi mưu sinh của một số dân nghèo. Họ đến bãi san hô tìm bắt ốc, sò về làm thực phẩm thay cho vài buổi chợ gia đình. Bắt được nhiều, họ lại đem đến các quán hải sản, quán nhậu để bán lại nhằm kiếm thêm món tiền nhỏ. Dần dần, hoạt động bắt ốc ở đây thu hút cả các bạn trẻ tham gia, phần lớn là học sinh (HS), sinh viên (SV) của các trường trung học, CĐ, đại học lân cận. Đối với các SV, việc họ xuống biển bắt ốc một phần do hiếu kỳ, tham gia cho vui, phần khác là nhân tiện thay đổi khẩu phần… cơm rau của mình. Ngân - cô SV Trường CĐVHNT-DL Nha Trang loay hoay lật từng tảng san hô tìm ốc, rồi bất chợt reo lên sung sướng: “Tớ bắt được một con rồi nè!”. Càng về chiều, trên bãi biển càng nhộn nhịp hơn khi trên tay ai cũng có những túi ốc biển mới bắt được. Ngay cả những du khách lần đầu đến với thành phố biển cũng có thể bị hút vào “hành trình” bắt ốc này. Tuy nhiên để bắt được ốc, người bắt phải kiên trì, lật từng tảng đá và phải nhìn thật kỹ mới phát hiện được những con ốc trốn trong hốc đá. Cũng có những người, nỗ lực cả buổi mới bắt được vài con, đành vứt lại để hôm sau… “thực hành” bắt ốc tiếp.

Theo một số du khách, đi bắt ốc biển là một hoạt động khá thú vị trong hành trình về du lịch miền biển. Du khách sẽ có cảm giác được tự mình khám phá thế giới của các sinh vật biển. Và tất nhiên, những con ốc biển bắt được cũng sẽ là đặc sản đãi du khách trong những ngày về với biển.

HIẾU LINH