08:06, 28/06/2008

Lấy chữ “Tín” làm đầu

Sau khi nghỉ việc ở cơ quan Nhà nước, chị Phan Thị Khánh Ly (Cam Thành Bắc, Cam Lâm) nhanh chóng tiếp cận với nghề mới...

Chị Ly trong khu vườn ươm của mình.

Sau khi nghỉ việc ở cơ quan Nhà nước, chị Phan Thị Khánh Ly (Cam Thành Bắc, Cam Lâm) nhanh chóng tiếp cận với nghề mới: ươm cây giống lâm nghiệp. Chẳng mấy chốc, chị đã trở thành “bà chủ” vườn ươm “xứ Cam”. Nhờ thực hiện phương châm lấy chữ “Tín” làm đầu, vườn ươm của chị đã trở thành địa chỉ quen thuộc của nhiều người dân và cả cơ quan Nhà nước.

Anh Thọ, Chủ tịch Hội Nông dân (HND) xã Cam Thành Bắc đưa tôi đến thăm khu vườn ươm cách không xa UBND xã. Nắng tháng 6 gay gắt nhưng những công nhân ở đây vẫn miệt mài “bám đồng”, đưa đất màu vào từng bịch nilon. Đây đó, một số công nhân đang dọn vườn chuẩn bị cho những đơn đặt hàng mới. Tiếp tôi, chị Ly vui vẻ kể: “Chuyển sang làm nghề này, với tôi cũng rất mới, cũng may có ông xã và em họ đều là dân lâm nghiệp giúp sức, chứ tôi cũng chỉ là dân a-ma-tơ thôi…”.

Năm 2001, gia đình chị Ly được Phòng Nông nghiệp và HND thị xã Cam Ranh chọn thực hiện Dự án VIE 01, hỗ trợ 12,5 triệu đồng để xây dựng vườn ươm cây giống lâm nghiệp. Và vườn ươm ra đời từ đó. Trên diện tích 1,1 ha, chị Ly dành riêng 6.000m2 làm vườn ươm cây giống. Khách tham quan đều ấn tượng khi thấy khu vườn ươm của chị được quy hoạch khá bài bản, gồm khu ươm cây giống, khu nhà lưới và cả “bệnh viện” chữa trị cây bệnh.

Không giống như công nhân trồng rừng, chỉ tất bật những tháng mùa mưa lúc đưa cây ra trồng, ở vườn ươm này, công nhân luôn làm việc tất bật quanh năm. Tháng 3 đã có đơn đặt hàng, tra hạt giống vào bầu để chuẩn bị cho chu kỳ sinh trưởng của cây. Chị Ly cho biết, vườn ươm hiện đang sản xuất hơn chục loại cây lâm nghiệp các loại như: sa nhân, xà cừ, bạch đàn, dó bầu, phượng vĩ, keo, tràm, phi lao, xoong, nem, dầu… với sản lượng mỗi năm hàng trăm ngàn cây giống. Ngoài ra, vườn ươm còn sản xuất, chiết ghép các loại cây ăn quả như: xoài, mít… Hiện nay, riêng đơn đặt hàng bạch đàn và tràm bông vàng đã lên tới 75.000 cây, trong đó tràm bông vàng chiếm 80 - 90%. Đây là hợp đồng thực hiện với các Phòng Nông nghiệp thị xã Cam Ranh, huyện Cam Lâm hoặc Khánh Sơn, Khánh Vĩnh. Vườn ươm cũng dành nhiều đơn đặt hàng cho các hộ dân trong khu vực có nhu cầu.

Để cây con phát triển tốt, chị Ly phải lựa đất tốt ở cách đó khá xa và chở về. Sau khi trộn thêm phân vi sinh, vôi và thuốc sát trùng với liều lượng cân đối, đất màu được đưa vào ươm. Vườn có hệ thống tưới phun hoàn chỉnh đến từng luống để chủ động trong việc tưới. Khu nhà lưới rộng hàng trăm mét vuông dành cho những loại cây chiết ghép, giâm hom và dành riêng một khu vực cho cây bệnh. Đây là nhà lưới được thiết kế theo mô hình của Công ty Thiết kế và Điều tra lâm nghiệp với kinh phí 45 triệu đồng.

Chị Ly ngày càng gắn bó với nghề bởi nó gần gũi với cuộc sống của chị. Chị Ly cũng tìm thấy nhiều điều hay từ nghề ươm cây giống. Cơ sở của chị Ly được cấp giấy phép đăng ký kinh doanh hộ gia đình và chấp hành đóng thuế theo Luật Doanh nghiệp. Tuy nhiên, để hành nghề sản xuất cây giống, cơ sở của chị còn phải chịu sự điều chỉnh của Pháp lệnh Giống, cây trồng. Hạt giống được đặt mua tại TP. Hồ Chí Minh, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. Vườn ươm được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (trước đây) và Chi cục Lâm nghiệp (hiện nay) kiểm tra thường xuyên. Do lấy chữ “Tín” làm đầu, cơ sở của chị luôn được sự tín nhiệm của các đơn vị và người dân, đơn đặt hàng làm không xuể. Vào mùa cao điểm, vườn ươm của chị thu hút 20 công nhân, hầu hết là lao động địa phương, với mức lương bình quân 700.000 - 1.000.000 đồng/người/tháng (ngoài ra còn được ăn sáng, trưa và nửa buổi).

Ở “xứ Cam” hiện nay, vườn ươm của chị Ly là vườn ươm cây lâm nghiệp lớn nhất và gần như không có “đối thủ”. Tuy thu nhập chưa cao (khoảng 40 - 50 triệu đồng/năm) nhưng chị Ly luôn cảm thấy tự hào, bởi đây là nơi ươm mầm xanh cho những cánh rừng và giúp nhiều lao động địa phương có việc làm, thu nhập ổn định.

QUANG VIÊN