07:04, 20/04/2008

Tôi là người Nha Trang…

Đến với Nha Trang trong một dịp tình cờ và từ chuyến đi ấy, ông Werner Guntli, người Thụy Sĩ đã quyết định chọn Nha Trang làm nơi sinh sống, nghỉ ngơi, thư giãn khi về hưu...

Đến với Nha Trang trong một dịp tình cờ và từ chuyến đi ấy, ông Werner Guntli, người Thụy Sĩ đã quyết định chọn Nha Trang làm nơi sinh sống, nghỉ ngơi, thư giãn khi về hưu. 3 năm sống tại Nha Trang, ông tự nhận mình không phải là du khách mà chính là “người Nha Trang”.

- P.V: Vì sao ông quyết định sinh sống tại Nha Trang?

- Ông Werner Guntli: Tôi chọn Nha Trang bởi vì giá cả ở đây không đắt đỏ so với nhiều nơi khác, cuộc sống hiền hòa, không khí mát mẻ, dễ chịu, biển thật đẹp và thơ mộng.

 - P.V: Ông có hài lòng với quyết định của mình?

- Ông Werner Guntli: Tôi thấy quyết định của mình chọn Nha Trang làm nơi “an cư” là đúng. Nha Trang là nơi nghỉ ngơi, thư giãn tuyệt vời. Tuy nhiên, để tạo sức hấp dẫn lâu bền, thành phố vẫn còn nhiều việc phải làm. Trần Phú sẽ là “con đường vàng” của du lịch nếu chúng ta biết cách khai thác, đầu tư cũng như bảo vệ các công trình đã được xây dựng tại đây. Công viên phía Bắc cầu Trần Phú vừa xây xong giờ đã trở nên hoang tàn, bồn hoa, cây cảnh chết khô do không được quan tâm bảo vệ, chăm sóc. Ngoài ra, với đường bờ biển dài, bên cạnh công viên công cộng, theo tôi nên xây dựng sân chơi thể thao. Ngoài những môn thể thao nước như dù bay, lướt ván…, du khách có thể chọn những môn thể thao phổ biến, ít có tính mạo hiểm hơn như cầu lông, bóng chuyền…

N.T (Thực hiện)