Cách TP. Nha Trang 80km về hướng Bắc, bãi tắm Đại Lãnh có bờ cát dài, trắng mịn, lại có độ thoải lớn, có thể bơi lội xa bờ đến 30 - 40m. Bên cạnh bãi biển còn có một...
Cách TP. Nha Trang 80km về hướng Bắc, bãi tắm Đại Lãnh có bờ cát dài, trắng mịn, lại có độ thoải lớn, có thể bơi lội xa bờ đến 30 - 40m. Bên cạnh bãi biển còn có một nguồn nước ngọt chảy hòa vào biển, điều hiếm thấy ở những bãi biển khác. Và ẩn sâu dưới nguồn nước ngọt này có mạch khoáng nóng vẫn thường phun dòng nước ấm áp lên phía trên, đáng tiếc là dòng suối nóng này hiện vẫn chưa được khai thác.
Từ ngàn xưa, phong cảnh nơi đây đã được xếp vào hàng danh thắng của đất nước. Năm 1836, vua Minh Mạng cho thợ chạm hình phong cảnh Đại Lãnh vào một trong Cửu Đỉnh (9 chiếc đỉnh đồng) trang trí trước sân Thế Miếu (Huế). 17 năm sau, dưới triều vua Tự Đức, Đại Lãnh đã có tên trong từ điển quốc gia do triều đình biên soạn. Từ Đại Lãnh, chúng ta có thể đi thuyền máy thăm làng chài Khải Lương, ngắm mặt trời mọc trên dải đất liền nằm ở cực Đông của Việt Nam là Đầm Môn hay đến cảng Vũng Rô, nơi đã từng là bến cảng bí mật của những “chuyến tàu không số” chở vũ khí, đạn dược từ miền Bắc tiếp viện cho chiến trường Khu 5 trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Ngọn núi phía sau bãi biển Đại Lãnh ngày xưa là bãi tập trận của đoàn quân Tây Sơn lừng lẫy một thời. Bãi tập ấy nay còn có tên gọi là rừng quế, là cơ hội để du khách kiểm tra lại sức khỏe của mình, bởi đường lên rừng quế dốc cao, cách Đại Lãnh chừng 2 giờ đi bộ. Đường đến Đại Lãnh có thể bằng đường bộ, đường sắt và cả đường biển. Nơi đây có nhiều hải sản tươi ngon như mực, cá, tôm, cua, ghẹ, ốc… giá cả bình dân. Khu du lịch Đại Lãnh thích hợp với các loại hình du lịch: tắm biển, câu cá, leo núi, khám phá các đảo, dã ngoại, thể thao, nghỉ dưỡng…
Tuy được thiên nhiên ưu ái như vậy, nhưng khu du lịch Đại Lãnh vẫn chưa phát huy hết tiềm năng vốn có. Năm 1988, một công trình hoành tráng mang tên Vanisan dự tính là nơi để du khách nghỉ ngơi, thưởng thức món ăn và tham gia các trò chơi trên biển được đầu tư xây dựng. Nhưng công trình đang còn dang dở thì hết vốn, ngôi nhà Vanisan cho đến nay chỉ còn là “bộ xương khô”. 11 năm sau, UBND huyện Vạn Ninh giao khu du lịch này cho UBND xã Đại Lãnh quản lý, chờ các ngành cấp tỉnh, huyện kêu gọi đầu tư. Từ đó đến nay, UBND xã Đại Lãnh cho nhân dân thuê đất làm du lịch theo thời hạn dài nhất là 1 năm. Với thời hạn đó, 2 nhà đầu tư đã xây dựng 2 nhà hàng (Thủy Tạ, Cổ Mã) và 1 nhà nghỉ (Phú Ngoan) khai thác cho đến nay.
Anh Nguyễn Văn Bình, chủ nhà hàng Cổ Mã cho biết: “Nhà hàng được đầu tư từ tháng 6-1999, với mức giao khoán mỗi năm là 35 triệu đồng. Với hợp đồng thuê đất chỉ có thời hạn 1 năm, nên chúng tôi không dám bỏ số tiền lớn đầu tư khai thác. Từ 1999 đến nay, chúng tôi đã đầu tư khoảng 700 triệu đồng với hình thức đầu tư nhỏ giọt, không đồng bộ. Đây là nguyên nhân chính khiến khu du lịch này trở nên lạc hậu, sức thu hút khách chưa xứng tầm với tiềm năng của nó. Nếu được phép thuê mặt bằng từ 5 - 10 năm, chúng tôi sẽ xây dựng lại các công trình phục vụ du lịch tốt hơn, hệ thống bờ kè chắn sóng kiên cố để giảm thiểu sức công phá do bão lụt gây ra. Trong trường hợp xây nhà nghỉ, do có diện tích rộng, chúng tôi sẽ xây dựng nhà theo kiểu “tranh tre, nứa lá”, hòa đồng với thiên nhiên, nhưng phía trong sẽ rất tiện nghi, hiện đại.
Thực tế, qua 7 năm với 7 hợp đồng được ký kết, các ngành chức năng cần xem xét lại điều kiện hợp đồng thuê đất tại khu du kịch Đại Lãnh. Nếu hợp đồng thuê đất có thời hạn 10 năm, nhà đầu tư sẽ có kế hoạch đầu tư chi tiết hơn. Trường hợp thời hạn hợp đồng còn hiệu lực mà có nhà đầu tư khác đáp ứng được số vốn đầu tư quy mô hơn (Nhà nước có yêu cầu thu hối đất), nhà đầu tư hiện tại phải cam kết giao trả đất đúng hiện trạng và chấp nhận giá bồi thường theo quy định. Làm như vậy mới hy vọng khu du lịch Đại Lãnh được đầu tư dài hơi hơn, thu hút được khách du lịch xứng với tiềm năng vốn có.
HỒNG ĐĂNG





