
“Khánh Hòa có chuyện lạ à?” - đó là câu mà nhiều người dân hỏi khi bất ngờ gặp anh Hoa Thanh Tùng, biên tập viên chương trình “Những chuyện lạ Việt Nam” của Đài Truyền hình Việt Nam...
|
“Khánh Hòa có chuyện lạ à?” - đó là câu mà nhiều người dân hỏi khi bất ngờ gặp anh Hoa Thanh Tùng, biên tập viên (BTV) chương trình “Những chuyện lạ Việt Nam” của Đài Truyền hình Việt Nam tại TP. Nha Trang. Ngày 22-2, được mời làm MC của lễ tuyên dương tư vấn viên xuất sắc Bảo hiểm Nhân Thọ, anh Hoa Thanh Tùng đến thành phố biển Nha Trang và có cuộc trò chuyện ngắn với phóng viên Báo Khánh Hòa.
- P.V: Anh cảm nhận gì về chuyến đi này?
- BTV Hoa Thanh Tùng: 3 lần đến Khánh Hòa, năm 1999, 2000 và lần này, tôi bất ngờ nhất là đại lộ Nguyễn Tất Thành đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Thật tuyệt khi đi trên con đường đầy ngoạn mục này, một bên là núi và một bên là biển.
- P.V: Anh có ý định tranh thủ tìm chuyện lạ tại Khánh Hòa nhân dịp này?
- BTV Hoa Thanh Tùng: Khoảng 1 tháng nữa, tôi sẽ quay trở lại để thẩm định một chuyện lạ ở Khánh Hòa. Rất tiếc là chỉ với thông tin một chiều, thực hư thế nào còn chưa rõ nên tôi không thể tiết lộ được và để tạo yếu tố bất ngờ cho chương trình chúng tôi.
- P.V: Khi thu thập “Những chuyện lạ Việt Nam”, anh có gặp “sự cố” nào buồn cười?
- BTV Hoa Thanh Tùng: Rất nhiều. Một lần nọ khi có thông tin về một con gà biết nói, cả đoàn chúng tôi lên đường đến tận nơi. Chờ cả ngày vẫn không thấy gì cả. Mãi đến tận chiều tối, con gà đột nhiên cất tiếng kêu, chủ nhà nhanh nhẩu: “Đó, nó nói đó”. Thế là chúng tôi cả nhóm nhìn nhau… và tiu nghỉu vác máy ra về…
- P.V: Xin cám ơn anh!
N.T (Thực hiện)




