
Khoác cùng lúc 2 con trăn, gồng mình để trăn cuốn chặt người, bắt trăn mở mồm… nghệ sĩ (NS) Tống Toàn Thắng đã mang đến cho khán giả phố biển Nha Trang những giây phút thót tim...
Khoác cùng lúc 2 con trăn, gồng mình để trăn cuốn chặt người, bắt trăn mở mồm… nghệ sĩ (NS) Tống Toàn Thắng đã mang đến cho khán giả phố biển Nha Trang những giây phút thót tim trong chương trình xiếc thú của Liên đoàn Xiếc Việt Nam biểu diễn tại Sân vận động 19-8 ngày 18-2. Anh đã biểu diễn thành công ở nhiều nước như Mỹ, Mê-hi-cô, Trung Quốc… được mệnh danh là “Thạch Sanh”, “Hoàng tử trăn”…
- P.V: Trong quá trình biểu diễn, anh nhớ nhất kỷ niệm nào?
- NS Tống Toàn Thắng: Năm 1992, lần đầu tiên tôi “mang chuông đi đánh xứ người”, tham dự Liên hoan Xiếc Quốc tế tại Trung Quốc và thật bất ngờ tôi đã đoạt 2 giải: “Tiết mục xuất sắc nhất” và “Tiết mục được khán giả yêu thích nhất”.
- P.V: Cảm nhận của anh về Nha Trang- Khánh Hòa sau 2 lần biểu diễn: năm 1996 và hôm nay?
- NS Tống Toàn Thắng: Nha Trang hôm nay thay đổi nhiều, đặc biệt là lĩnh vực du lịch. Nhiều khách nước ngoài đến đây vui chơi, nghỉ dưỡng. Lần diễn này thu hút rất đông khán giả, ngoài sự mong đợi của chúng tôi, chứng tỏ đời sống tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt và bắt đầu mặn mà với chương trình xiếc.
- P.V: Đoàn xiếc có gặp sự cố gì khi biểu diễn tại Nha Trang?
- NS Tống Toàn Thắng: Nha Trang chưa có rạp chuyên nghiệp dành cho diễn xiếc, điều này cũng dễ hiểu vì một rạp xiếc đúng tiêu chuẩn được xây dựng khá công phu và rất tốn kém. Do sân khấu dựng tạm bợ nên diễn viên cảm thấy không an tâm, vừa diễn, vừa hồi hộp, luôn ở trong trạng thái chuẩn bị các tình huống xấu có thể xảy ra… Chúng tôi rất tiếc phải bỏ qua một số pha mạo hiểm cần độ cao…
N.T (Thực hiện)





