02:11, 30/11/2005

Mong sớm có đồng tiền chung châu Á

Sự ra đời ngày càng nhiều chi nhánh tại tỉnh Khánh Hòa của các ngân hàng đã đáp ứng nhu cầu vay vốn, thanh toán… của người dân trong tỉnh. Còn nhận xét của khách nước ngoài thì sao?

Chị Louyse Poulsen cùng mẹ.

Sự ra đời ngày càng nhiều chi nhánh tại tỉnh Khánh Hòa của các ngân hàng đã đáp ứng nhu cầu vay vốn, thanh toán… của người dân trong tỉnh. Còn nhận xét của khách nước ngoài thì sao?

Chị Louyse Poulsen (nhân viên quảng cáo, người pháp): Ở Nha Trang dễ tìm ngân hàng. Tôi có thể tự tìm ngân hàng mà không phải hỏi thăm đường. Việc giao dịch tại ngân hàng nhanh chóng, thuận tiện. Tôi đổi đồng euro sang tiền Việt tại Ngân hàng Công thương chỉ trong vòng 5 phút. Ngoài ra, máy ATM được đặt tại nhiều địa điểm, thuận lợi cho việc giao dịch.

Anh Brrian Claude (y sĩ, người Canada): Ở ga, nên đặt máy ATM để tiện hơn cho hành khách khi muốn giao dịch. Chuyến du lịch này tôi đến các nước Lào, Thái Lan, Việt Nam… Đến mỗi nước, chúng tôi đều phải đổi ra tiền của nước đó. Các cửa hàng ở Thái Lan thì chỉ sử dụng tiền Bạt (Thái Lan). Ngay tại Viên Chăn, tôi có thể sử dụng tiền Bạt, còn đô la và tiền Việt thì chịu. Ở trung tâm thương mại Lao Bảo (Quảng Trị) có nhận tiền Việt Nam, Thái Lan, Lào và đô la. Tại Khánh Hòa, đa số là sử dụng tiền Việt, chỉ vài nơi có nhận đô la. Tôi mong sớm có đồng tiền chung châu Á để tiện hơn cho việc chi trả khi mua sắm, đặc biệt là người nước ngoài.

N.T