
Nắng nóng kéo dài đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp vụ Hè - Thu của toàn huyện Ninh Hòa nói chung và xã Ninh Hưng nói riêng. Một số hộ đã tận dụng...
|
| Ông Phan Thuần - thôn Trường Lộc đang nạo vét nương để dẫn nguồn nước ít ỏi vào ruộng. |
Nắng nóng kéo dài đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp vụ Hè - Thu của toàn huyện Ninh Hòa nói chung và xã Ninh Hưng nói riêng. Một số hộ đã tận dụng nguồn nước mưa ít ỏi từ núi về để gieo sạ nhưng rất bấp bênh. Tuy nhiên, đến thời điểm này, chủ trương của huyện là các xã chưa được sản xuất lúa vụ Hè - Thu.
Trên đường ra thăm đồng, anh Võ Chung Linh - cán bộ giao thông thủy lợi xã Ninh Hưng chỉ về hướng người nông dân đang tận dụng ít nước còn lại ở lòng mương đưa vào ruộng của mình, nói: “Anh sẽ chở em xuống tận nơi người dân đang dẫn nước vào ruộng cho em xem”. Không đợi anh Linh giới thiệu, tôi nhanh nhẩu hỏi chuyện một người dân tên là Phan Thuần - ở thôn Trường Lộc. Năm nay ông Thuần đã ngoài 70 tuổi nhưng còn rất khỏe mạnh và minh mẫn. Người dân xã Ninh Hưng thường gọi ông là “Lão nông tri điền”, vì ông là người có thâm niên trong nghề làm ruộng. Được biết, trước đây, khi vụ mùa thuận lợi, ngày nào trên vai ông Phan Thuần không chiếc cuốc thì cũng chiếc ven ra thăm ruộng lúa của mình và đắp những đoạn đường rò rỉ nước cho bà con. Còn bây giờ, nắng nóng kéo dài không có nước để gieo sạ, nhưng với thói quen đó, ngày ngày ông vẫn đi thăm ruộng. Người dân ở xã Ninh Hưng hàng chục năm nay đã quá quen với cái dáng cao gầy, chăm chỉ ruộng đồng của ông. “Một ngày mà không ra thăm đồng, tôi lại thấy nhớ”, ông nói. Chính vì thế, vụ mùa nào lúa của gia đình ông cũng đạt năng suất nhất nhì trong thôn (50 - 60 ta/ha). Đó là chuyện của 2 năm về trước. Còn bây giờ, đã vào vụ Hè - Thu, nhưng ruộng vẫn còn bỏ hoang vì không có nước. Ông cho biết: “Từ khi lớn lên đến giờ, tôi chưa một lần rời xa mảnh đất này và cũng chưa một lần chứng kiến cái nắng hạn tàn khốc như 2 năm nay. Mọi năm vào giờ này đã gieo xong đâu vào đó, còn vụ Hè - Thu năm nay ruộng vẫn còn bỏ hoang”. Nghe tiếng than ngắn, thở dài buồn bã, tôi nghĩ có lẽ ông đang nghĩ về số phận của những người nông dân trước bao khó khăn chồng chất. Sống đến chừng này tuổi đầu, ông chỉ mong sao Nhà nước có chính sách mở ra một số ngành nghề phụ giúp người nông dân có thêm việc làm, tăng thêm thu nhập chứ chỉ chuyên canh cây lúa thì khổ lắm. Làm quanh năm được vài ba tạ thóc, lo đủ ngày hai bữa đã khó. Đó là chưa kể rất nhiều khoản phải chi tiêu khác như: Tiền học, sách vở cho con cái, thuốc chữa bệnh khi ốm đau… tất cả đều trông chờ vào hạt lúa.
Xã Ninh Hưng có 1.169 hộ với 6.367 nhân khẩu sinh sống. Người dân chủ yếu sống bằng nghề nông, quanh năm “Bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” mà vẫn không đủ ăn. Đã khó khăn lại càng khó khăn hơn khi thời tiết nắng nóng kéo dài không có nước để sản xuất. Vụ Đông - Xuân toàn xã có 254 ha đất trồng lúa, trong đó mất trắng 30 ha, bỏ hoang 17 ha, số còn lại năng suất chỉ đạt 50% so với mọi năm. Cứ đà này, người dân sẽ không biết lấy tiền đâu mà trả nợ cho các cửa hàng vật tư nông nghiệp bán chịu phân cho họ từ đầu vụ. Đầu tư vào ruộng thì có nhưng lại không có lúa thu hoạch.
Vụ Hè - Thu năm 2005, kế hoạch gieo trồng là 267 ha nhưng đến thời điểm này, toàn xã chỉ mới gieo trồng được 20% so với kế hoạch. Tuy nhiên, số diện tích đã gieo trồng tự bà con dẫn nguồn nước ít ỏi từ trên núi xuống nhưng nếu trời không có mưa thì số lúa này cũng khó mà cho thu hoạch. Vì hiện tại, những con sông cung cấp nước tưới chính cho đồng ruộng cũng đã khô cạn. Xã đã có hướng khuyến khích bà con chuyển một số diện tích trồng lúa sang trồng các loại cây hoa màu khác, cần ít nước hơn như: mè, bắp, đậu xanh… nhưng đất quá khô nên cũng không thực hiện được.
Ngoài diện tích trồng lúa, toàn xã hiện có 171 ha mía vừa mới thu hoạch, do nắng hạn đã làm ảnh hưởng đến năng suất. Nhưng trữ lượng đường trong mía năm nay cao hơn so với mọi năm. Tuy nhiên, số diện tích mía vừa thu hoạch, do nắng nóng đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh trưởng của mầm. Thậm chí có một số diện tích đất quá khô, mầm mía lên đã bị chết.
Trước tình hình trên, xã Ninh Hưng rất mong các ngành có liên quan đầu tư các công trình hồ chứa nước lớn nhằm trữ nước cho mùa nắng hạn để đảm bảo nước sản xuất nông nghiệp cho người dân. Bên cạnh đó, các địa phương cần mở một số ngành nghề thủ công mỹ nghệ để giải quyết công ăn việc làm và tăng thêm thu nhập cho người dân. Có như vậy mới mong khắc phục được khó khăn và nâng cao đời sống cho người nông dân.
CẨM VÂN




