
16 năm làm phóng viên báo New Strait Times (Malaysia), anh Karmegan Marappan đã đi rất nhiều nơi trên thế giới. Chuyến đi đến Nha Trang lần đầu tiên nhân Hội thảo ”Báo chí và phát triển” do Hội Nhà báo Việt Nam, UBND tỉnh...
|
| Anh Karmegan Marappan. |
16 năm làm phóng viên báo New Strait Times (Malaysia), anh Karmegan Marappan đã đi rất nhiều nơi trên thế giới. Chuyến đi đến Nha Trang lần đầu tiên nhân Hội thảo ”Báo chí và phát triển” do Hội Nhà báo Việt Nam, UBND tỉnh Khánh Hòa và Bộ Ngoại giao vừa tổ chức đã giúp anh hiểu rõ hơn về báo chí cũng như về đất nước và con người Việt Nam.
* Anh có nhận xét gì về nội dung, cách trình bày của báo Khánh Hòa?
- Tôi không đọc được tiếng Việt nên chỉ có thể nhận xét về cách trình bày. Theo ý tôi, ở trang 1 nên phóng ảnh phóng sự chính của tờ báo lớn hơn và chỉ nên trình bày thêm khoảng 2, 3 tin chính nữa thôi. Như vậy trông tờ báo sẽ thoáng và bắt mắt hơn.
* Cảm nhận của anh về chuyến đi này?
- Đây là lần đầu tiên tôi đến Việt Nam. Chỉ một ngày ở đây cũng đã cho tôi một hình ảnh mới về Việt Nam và báo chí Việt Nam. Đội ngũ nhà báo hiện nay rất đông đảo, rất năng động. Tôi thích ngắm biển Nha Trang. Món ăn tôi thích ở đây là món chả ram và nước mắm, lạ và ngon.
* Sau chuyến đi này, anh sẽ có bài viết về Khánh Hòa?
- Tất nhiên rồi, tôi sẽ đưa tin về Hội thảo “Báo chí và phát triển”, về Festival biển và đương nhiên là giới thiệu về vùng đất Nha Trang - Khánh Hòa trên tờ New Strait Times. Đây là tờ báo lớn ở Malaysia, ra đời đã được 164 năm.
* Xin cảm ơn anh.
THẢO DƯƠNG (Thực hiện)




