12:03, 26/03/2005

Thời tiết Nha Trang mát mẻ, dễ chịu

Vừa qua, Viện Hàn lâm Nhi khoa Hoa Kỳ đến Nha Trang trong chuyến làm việc với Bệnh viện (BV) Đa khoa Khánh Hòa. Đây là lần thứ 2 đoàn đến Nha Trang. Người có thâm niên nhất trong nghề (hơn 40 năm) của đoàn...

Vừa qua, Viện Hàn lâm Nhi khoa Hoa Kỳ đến Nha Trang trong chuyến làm việc với Bệnh viện (BV) Đa khoa Khánh Hòa. Đây là lần thứ 2 đoàn đến Nha Trang. Người có thâm niên nhất trong nghề (hơn 40 năm) của đoàn là Giáo sư (GS) nhi khoa Helbock Harold.

- P.V: Những chuyến đi như thế này có lẽ để lại cho ông nhiều kỷ niệm?

- GS Helbock Harold: Năm 1996, lần đầu tiên Viện Hàn lâm Nhi khoa Hoa Kỳ đến Việt Nam; tháng 11-2004 là lần đầu tiên và đây là lần thứ hai đoàn đến Nha Trang. Khi mới vào nghề, tôi làm việc tại một BV ở nông thôn. Sau này, tôi có cơ hội được tham gia vào đoàn bác sĩ Viện Hàn lâm và được đi nhiều nơi, đến những BV lớn, tiếp cận với nhiều trang thiết bị hiện đại. Tôi học hỏi được rất nhiều điều. Tôi cảm thấy mình rất may mắn được đi làm việc ở nhiều nước trên thế giới. Mỗi nơi, mỗi trường hợp đã để lại cho tôi những cảm xúc, ấn tượng riêng. Trong nghề, hạnh phúc nhất đối với tôi là được nhìn thấy những em bé chào đời khỏe mạnh.

- P.V: Cảm nghĩ của ông khi lần đầu tiên đến Khánh Hòa?

- GS Helbock Harold: Thời tiết Nha Trang mát mẻ, dễ chịu. Con người Việt Nam vui vẻ và hòa nhã. Tôi biết ăn món ăn Việt Nam. Xoài chín là món tôi thích nhất. Tôi thấy xoài ở Việt Nam ngon, ngọt hơn những nơi khác. Qua những chuyến đi như thế này, chúng tôi vừa là người huấn luyện đồng thời cũng học hỏi, trao đổi, tiếp thu được thêm nhiều kinh nghiệm từ các bạn đồng nghiệp tại Khánh Hòa.

- P.V: Cảm ơn ông. Chúc ông mạnh khỏe và sẽ có nhiều đóng góp hơn nữa trong lĩnh vực y học.

NHƯ THẢO (Thực hiện)