
Căn phòng làm việc chưa đến 20m2 nằm khiêm tốn tại góc đường Hùng Vương - TP. Nha Trang là địa chỉ của Hội Les amies de Nha Trang (Những người bạn của Nha Trang) - nơi đã giúp cho bao em học sinh, sinh viên vượt lên khó khăn...
Căn phòng làm việc chưa đến 20m2 nằm khiêm tốn tại góc đường Hùng Vương - TP. Nha Trang là địa chỉ của Hội Les amies de Nha Trang (Những người bạn của Nha Trang) - nơi đã giúp cho bao em học sinh, sinh viên vượt lên khó khăn tiếp tục con đường học vấn của mình.
Chủ tịch Hội Les amies de Nha Trang - ông Rene Boulounger (người Pháp) đã từng tham gia trong Hội giúp đỡ trẻ em ở Thái Lan cho biết: “Cả hai hội này đều với mục đích là giúp đỡ, tạo cơ hội nghề nghiệp cho các em học sinh, sinh viên nghèo, hiếu học, chỉ khác nhau là ở cách sử dụng nguồn tài trợ. Ở Hội Les amies de Nha Trang, 100% tiền tài trợ chuyển đến các em”.
“Từ năm 2002 đến nay, chúng tôi đã giúp đỡ cho 247 em tại Ninh Hòa, Vạn Ninh, Cam Ranh và TP. Nha Trang. Năm nay, chúng tôi đã hỗ trợ và trao học bổng cho các em với tổng số tiền 144 triệu đồng”.
“Khó khăn nhất là tìm nguồn tài trợ. Tôi phải tìm kiếm và kêu gọi tài trợ từ các tổ chức và cá nhân ở Pháp. Khó hơn nữa là thuyết phục họ chấp nhận tài trợ lâu dài bởi khi nhận tài trợ cho một trường hợp nào đó là phải chu toàn cho đến khi các em tốt nghiệp ra trường. Hiện nay, tất cả nguồn tài trợ chúng tôi nhận được đều từ các cá nhân ở Pháp. Phương châm hoạt động của chúng tôi không chỉ hỗ trợ về học phí mà còn góp phần định hướng nghề nghiệp cho các em. Dựa vào kết quả học tập, chúng tôi định hướng cho các em theo học đại học, cao đẳng hoặc học nghề phù hợp với khả năng. Không chỉ giúp đỡ về vật chất, Hội chúng tôi luôn động viên về tinh thần, tạo mối quan hệ tình cảm gắn bó mật thiết giữa Hội với các em và gia đình. Những dịp lễ Tết, sinh nhật, chúng tôi dành tặng cho các em và gia đình những món quà nho nhỏ”.
“Lý do ông chọn Nha Trang - Khánh Hòa cho hoạt động của Hội?”, tôi hỏi. Ông nói: “Tôi đã đi qua nhiều nước như Thái Lan, Lào… Đến Việt Nam, tôi cũng bắt đầu cuộc hành trình từ Bắc vào Nam. Dừng chân tại Khánh Hòa, tôi gặp được một người bạn, một đại diện của Hội mà tôi rất tin tưởng - bác Trần Văn Thanh đang phụ trách Câu lạc bộ Những người bạn của Nha Trang. Hai năm làm việc tại Khánh Hòa, chúng tôi được lãnh đạo tỉnh tạo điều kiện thuận lợi, được sự tin yêu của gia đình các em. Với tôi, hạnh phúc là được cùng chia sẻ khó khăn, được nhìn thấy nụ cười dễ thương của các em. Mong muốn của tôi là Hội chính thức có giấy phép hoạt động tại tỉnh Khánh Hòa để có thể chủ động hơn với công việc của mình”.
Món quà ý nghĩa nhất dành cho ông là các em đạt kết quả học tập tốt, ra trường có việc làm ổn định. Không nói nhiều về bản thân, song tấm lòng của một người Pháp dành cho các em học sinh, sinh viên nghèo, hiếu học của ông thật đáng trân trọng.
N.T (Thực hiện)





