10:02, 18/02/2005

Triệu phú trên vùng núi

Bà con mình vốn đã quen với cái nương, cái rẫy với phong tục trồng trỉa lạc hậu. Làm cho bà con chuyển đổi cách nghĩ, cách làm không phải là chuyện một sớm, một chiều. Trước tiên mình phải làm giàu...

Bà con mình vốn đã quen với cái nương, cái rẫy với phong tục trồng trỉa lạc hậu. Làm cho bà con chuyển đổi cách nghĩ, cách làm không phải là chuyện một sớm, một chiều. Trước tiên mình phải làm giàu trên chính cái nương, cái rẫy của mình. Có như thế, khi nhìn vào, bà con mới tin và làm theo mình. Đó là lời tâm sự của đảng viên Cao Ngọc Luyến, người dân tộc Raglai xã Khánh Nam, huyện Khánh Vĩnh.

Anh Cao Ngọc Luyến bên vườn đào đã trên 3 năm tuổi.

Khát vọng làm giàu được nung nấu trong đầu anh thanh niên trẻ người dân tộc Raglai từ khi anh còn là một Bí thư Đoàn xã. Năm 1998, khi có chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển cây mía, là đảng viên, anh được giao nhiệm vụ tiên phong trong phong trào chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Thời điểm này, nhiều người dân trong xã vẫn đang chung thủy với cây lúa rẫy, cây bắp, cây mì. Việc chuyển đổi cách nghĩ, cách làm không dễ dàng chút nào khi tập tục trồng, trỉa đã ăn sâu vào tiềm thức bà con. “Phải làm thật hiệu quả, bà con mới tin và làm theo mình”, anh nghĩ. Sau 2 năm vật lộn với 12 ha mía, cuộc sống của gia đình anh đã dần có của ăn của để. Lúc này, việc vận động bà con cùng làm của anh đã có hiệu quả. Nhiều hộ gia đình đã vươn lên thoát khỏi đói nghèo từ cái nương, cái rẫy của mình.

Với phương châm lấy ngắn nuôi dài, diện tích cây mía của gia đình anh dần được thu hẹp, thay vào đó là các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao như cây keo lai, đào, cam, quýt, bưởi Năm Roi. Hiện vườn đào gần 4 ha 3 năm tuổi và 600 gốc hoa quả các loại của anh chuẩn bị cho trái. Không dừng lại ở đó, diện tích còn lại anh trồng cây keo lai và cỏ voi để chăn nuôi bò. Đến nay, đàn bò của gia đình đã phát triển được trên 20 con. Con số đó không ngừng tăng khi đàn bò của anh sinh sản hàng năm từ 8 - 10 con.

Trồng cây rồi cũng đến ngày hái quả, thu nhập bình quân của gia đình anh hàng năm lên tới trên 50 triệu đồng. Ngoài căn nhà khang trang được xây dựng trên 70 triệu đồng, các vật dụng trong nhà như xe máy, ti vi, tủ lạnh, máy giặt đều được anh mua sắm đầy đủ. Các con của anh có điều kiện theo học đến nơi đến chốn.

Già làng Cao Xung, một đảng viên lâu năm nhận xét: Những năm gần đây, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, cuộc sống của người dân nơi đây đang dần khởi sắc. Có được sự khởi sắc đó có phần đóng góp không nhỏ của những người đảng viên như anh Cao Ngọc Luyến.

AN KHÁNH