
Ngay từ đầu năm, TP. Nha Trang đã sôi động với các chương trình biểu diễn nghệ thuật. Đến với chương trình ca nhạc đêm 19-2 tại Nhà Thiếu nhi có Chế Sang - một ca sĩ trẻ tuổi đời lẫn tuổi nghề...
Ngay từ đầu năm, TP. Nha Trang đã sôi động với các chương trình biểu diễn nghệ thuật. Đến với chương trình ca nhạc đêm 19-2 tại Nhà Thiếu nhi có Chế Sang - một ca sĩ trẻ tuổi đời lẫn tuổi nghề.
- P.V: Anh từng đi biểu diễn ở đâu?
- Chế Sang: Tôi đã từng biểu diễn ở Phan Thiết, Đà Nẵng, Quảng Nam, TP. Hồ Chí Minh, Nha Trang… Chuyến biểu diễn này, chúng tôi từ Phan Thiết, Cam Ranh và đến Nha Trang. Tôi thấy phong cảnh ở Khánh Hòa rất đẹp. Khán giả đến với chương trình ca nhạc ở Nha Trang hầu hết là giới trẻ.
- P.V: Các ca khúc anh trình bày không thuộc thể loại nhạc trẻ. Theo anh, đối tượng khán giả chủ yếu của anh là gì?
- Chế Sang: Tôi hát những ca khúc thuộc thể loại dân ca, trữ tình nên tôi nghĩ đối tượng chủ yếu của tôi là các khán giả trung niên.
- P.V: Khó khăn của anh khi bước vào lĩnh vực ca hát?
- Chế Sang: Tốt nghiệp nhạc viện TP. Hồ Chí Minh, tôi bước vào nghề năm 2001. Là một ca sĩ trẻ, khó khăn nhất là làm sao chinh phục được khán giả. Khẳng định được chỗ đứng trong lòng khán giả là con đường đầy gian nan ở phía trước.
- P.V: Kỷ niệm nào trong quá trình ca hát làm anh khó quên nhất?
- Chế Sang: Đó là lần đầu tiên tôi chính thức bước lên sân khấu tại Nhà hát Duy Ngọc - TP. Hồ Chí Minh trình bày 2 ca khúc “Thôi em hãy về đi” và “Tình nhỏ mau quên”. Tôi đã nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả.
- P.V: Cảm ơn anh. Chúc anh có những bước đi vững chắc trên con đường nghệ thuật.
NHƯ THẢO (Thực hiện)





