08:02, 03/02/2005

Loay hoay cầm cự với dịch

Thế là lại thêm một lần nữa, người nuôi gia cầm phải đón Tết trong tâm trạng lo âu, phấp phỏng. Sau lần dịch trước, một số hộ đã bỏ cuộc nhưng vẫn còn nhiều người quyết tâm...

Tiếp xúc với gia cầm, người nuôi có nguy cơ lây nhiễm cao.

Thế là lại thêm một lần nữa, người nuôi gia cầm phải đón Tết trong tâm trạng lo âu, phấp phỏng. Sau lần dịch trước, một số hộ đã bỏ cuộc nhưng vẫn còn nhiều người quyết tâm làm lại từ đầu. Bao ngày vất vả trôi qua, họ đã khôi phục được đàn gia cầm. Chưa kịp mừng, dịch cúm lần hai bùng phát khiến người nuôi lại thêm một phen lao đao.

LÀM GÌ ĐỂ QUA DỊCH CÚM?

Thông tin về dịch cúm gia cầm (CGC) được cập nhật liên tục trên các phương tiện thông tin đại chúng. Rút kinh nghiệm, sau khi dịch CGC đi qua, trước khi gây lại đàn gia cầm, các chủ nuôi đều tiến hành xịt thuốc, rắc vôi tẩy uế làm vệ sinh chuồng trại cẩn thận; chọn con giống có nguồn gốc rõ ràng. Sau khi gây lại đàn gia cầm, các hộ nuôi có quy mô lớn đều tiến hành thường xuyên khâu vệ sinh chuồng trại và tăng cường hơn công tác này khi có thông tin dịch bùng phát trở lại. Đến nay, Khánh Hòa là một trong số các tỉnh, thành chưa phát hiện dịch.

Tuy vậy, những ngày này, người nuôi gia cầm luôn sống trong trạng thái bất an khi dịch CGC chưa kiểm soát được mà vẫn có nguy cơ lan rộng hơn ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Vợ chồng chị Phan Thị Thanh Thúy - Đinh Văn Chương (Vĩnh Hải, Nha Trang) buồn rười rượi thở than về một năm chăn nuôi thất bát. Hiện đàn gà thịt hơn 2.000 con của anh chị đang ở giai đoạn phải xuất mà vẫn không thể xuất được. Trong lần dịch trước, vì sức khỏe cộng đồng anh chị đã phải tiêu hủy 12.000 con gà, thiệt hại hơn 500 triệu đồng. Cụt vốn làm ăn nên ngay sau khi cả nước công bố hết dịch, nhu cầu trứng, thịt gia cầm tăng cao thì anh chị không có hàng để xuất. Mấy tháng sau mới gượng dậy gây lại được đàn gà 3.100 con còn chưa kịp mừng lại đúng đợt dịch lần thứ 2. Để thu hồi lại một phần vốn, anh chị chấp nhận “bán đổ bán tháo” với giá 10 ngàn đồng/kg nhưng đến nay còn 2.000 con gà vẫn không thể xuất được. Chúng tôi xót xa khi nghe anh chị nhẩm tính: 1 con gà bán lúc này được khoảng 20 ngàn đồng hoặc nhỉnh hơn chút đỉnh, trong khi con giống khi mua đã 10 ngàn đồng, tiền thức ăn là hơn 20 ngàn đồng, chưa tính tiền điện, nước, khấu hao đầu tư chuồng trại, công lao động mấy chục ngày trời. Chấp nhận lỗ nặng mà còn không bán được. Anh Chương ngậm ngùi “sau đợt này chắc gia đình tôi không dám nuôi gà nữa”.

“Của đau con xót” nên trong lần dịch này, hầu hết người nuôi gia cầm đều khẳng định quyết tâm bảo vệ đến cùng tài sản mồ hôi nước mắt của mình. Mỗi người đều đang tìm mọi cách để đối phó với dịch cúm nhưng xem ra họ vẫn chưa tìm được giải pháp nào khả thi. Hiện tại, anh Chương đang phải giảm lượng thức ăn cho đàn gà của mình để kéo dài thời gian cầm cự. Anh dự định sẽ liên hệ Thú y kiểm dịch, thuê người thịt, bảo quản chờ qua dịch sẽ bán nhưng khi chúng tôi đặt câu hỏi, theo anh thời gian dập dịch bao lâu, khi ấy chi phí nhân công, bảo quản sẽ đội lên khoảng bao nhiêu thì anh bối rối lắc đầu. Còn gia đình anh Hoàng Văn Thơ (Phước Lợi, Phước Đồng) cũng đang lúng túng như gà mắc tóc với 1.000 con gà đẻ vừa gây được không lâu. Sau đợt tiêu hủy 1.600 con, vay mượn mãi anh mới có được đàn gà này. Đến khi gà có thể đẻ được thì giá thành đầu tư cho 1 con khoảng 70 ngàn đồng. Hiện số vốn gần trăm triệu đổ vào đàn gà gia đình anh chưa thu lại được bao nhiêu. Tiền bán trứng bây giờ còn chưa đủ bù tiền thức ăn hàng ngày cho lũ gà. Anh Thơ trầm ngâm “nếu kẹt quá đành làm như đợt trước là luộc trứng lên bóp nát ra trộn với thức ăn. Trứng không bán được sẽ giữ lại bảo quản cho tốt chờ qua dịch sẽ xuất. Trong điều kiện thời tiết như hiện nay có thể bảo quản được khoảng 1 tháng”. Vậy nếu dịch kéo dài hơn? Anh Thọ cũng chỉ biết lắc đầu.

VÀ NỖI LO VỀ SỨC KHỎE

Anh Thơ đang lo lắng cho đầu ra của số trứng gà.

Nỗi bất an của người chăn nuôi không chỉ về những thiệt hại kinh tế mà còn là sức khỏe, tính mạng. Hàng ngày đều phải tiếp xúc trực tiếp với gia cầm, sống chung với gia cầm nên nguy cơ mắc bệnh của người nuôi gia cầm là rất lớn. Một chị tâm sự: “Mới đây, đứa con chưa đầy 1 tuổi của vợ chồng người em chị sốt cao phải vào bệnh viện đã nửa tháng nay chưa khỏi khiến gia đình rất lo lắng, vì khi chăm sóc đàn gà vợ chồng người em thường bế theo đứa con nhỏ. Hiện giờ hễ có ai sốt hay ốm đau vì bất cứ nguyên nhân gì thì điều đầu tiên là nghĩ đến CGC”. Lo lắng đến ăn không ngon, ngủ không yên khiến chị sụt đi đến mấy ký. Nhưng “mình không chăm sóc thì ai làm cho nên dù sợ mấy vẫn phải vào”.

Trong khi một số hộ đã chuyển hướng sang các loại vật nuôi khác thì một số vẫn thủy chung với đàn gia cầm vì “đầu tư chuồng trại vài chục triệu bỏ không thì phí lắm”. Khi có dịch xảy ra, thiệt hại trước tiên đè nặng nên vai những người nông dân. Lúc này, họ rất cần những chính sách hỗ trợ kịp thời từ phía chính quyền.

KHÁNH NINH