
Khác với hai lần trước, lần này, anh Chqun Nak đến Việt Nam không phải là khách du lịch mà với tư cách là trưởng đoàn Campuchia trong đoàn xe diễu hành Ấn Độ - ASIAN...
Khác với hai lần trước, lần này, anh Chqun Nak đến Việt Nam không phải là khách du lịch mà với tư cách là trưởng đoàn Campuchia trong đoàn xe diễu hành Ấn Độ - ASIAN. Xuất phát từ thành phố Guwahati, miền Đông Ấn Độ, đêm 2-12 cùng đoàn xe, anh Chqun Nak đã đến TP. Nha Trang trong sự chào đón nồng nhiệt của người dân nơi đây.
Anh Chqun Nak cho biết: “Chúng tôi phải đi liên tục, không nghỉ cả quãng đường dài nên ai cũng rất mệt. Xe chúng tôi có lúc bị trục trặc nhỏ nhưng đều ổn cả. Điều làm tôi phấn khởi nhất là đi đến đâu, đoàn xe cũng được chào đón nồng nhiệt. Ở Nha Trang cũng vậy. Hai bên đường rất đông người vẫy tay chào, hát múa đón mừng chúng tôi.”
Anh Chqun Nak nói anh rất vinh dự được tham gia vào đoàn diễu hành bởi “Đây là đoàn xe quảng bá du lịch xuyên Ấn Độ - ASIAN đầu tiên. Sự kiện này rất ấn tượng, được sự hưởng ứng nồng nhiệt của nhân dân các nước, đồng thời mang nhiều ý nghĩa, góp phần thắt chặt thêm mối quan hệ, hợp tác, tình đoàn kết, hữu nghị giữa các nước trong khu vực không những trong lĩnh vực du lịch mà còn về kinh tế, văn hóa…”.
Mỗi vùng mỗi vẻ. Cuộc hành trình dài ngày từ Ấn Độ qua nhiều nước không những là cơ hội cho anh ngắm nhìn nhiều cảnh sắc mà còn là dịp thưởng thức các món ăn đặc sản. Anh nhận xét: “Các món ăn ở các nước châu Á có hương vị tương tự nhau. Món ăn Việt Nam đối với chúng tôi không lạ bởi ở Campuchia, Lào... cũng có nhiều nhà hàng Việt Nam”.
NHƯ THẢO (Thực hiện)





