
Từ đầu năm đến nay, giá các loại vật tư nông nghiệp liên tục tăng cao, nhất là các loại phân nhập ngoại như: Urê, DAP Trung Quốc và NPK…
|
| Phân bón tăng giá nhưng không thể thiếu đối với cây trồng. |
Từ đầu năm đến nay, giá các loại vật tư nông nghiệp liên tục tăng cao, nhất là các loại phân nhập ngoại như: Urê, DAP Trung Quốc và NPK… Trước “cơn sốt” giá phân bón, người nông dân đang phải “gồng” mình gánh chịu.
“Cơn sốt” giá phân bón…
Với chức năng, mục đích kinh doanh là cung ứng phân bón cho bà con, không chỉ các đại lý phân bón mà ngay cả Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp (VTNN) Khánh Hòa cũng không khỏi “bàng hoàng” trước sự tăng giá đột biến của phân bón nói riêng và các loại VTNN nói chung. Ông Kiều Xuân Bông - Giám đốc Công ty Cổ phần VTNN Chi nhánh Diên Khánh cho biết: Mấy năm gần đây, giá các loại VTNN có tăng nhưng không đáng kể. Riêng từ đầu năm 2004 trở lại đây, giá phân bón tăng cao đến mức báo động, nhất là các loại phân nhập ngoại như: Urê Trung Quốc, DAP Trung Quốc và phân bón nội địa NPK…, mỗi ngày tăng từ 3 - 4 giá. Cụ thể, cuối năm 2003, giá phân Urê Trung Quốc 2.400đ/kg, phân DAP Trung Quốc 3.200đ/kg, NPK 2.750đ/kg thì đến nay giá phân Urê Trung Quốc đã tăng lên 4.550đ/kg, phân DAP Trung Quốc 5.300đ/kg và NPK 5.040đ/kg. Nguyên nhân chính của tình trạng trên là do nguyên vật liệu để sản xuất phân bón khan hiếm, phần lớn phải nhập khẩu. Phương tiện vận chuyển hạn chế cộng với giá xăng dầu từng ngày “leo thang” cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên.
Nông dân “gồng” mình gánh chịu
Ông Nguyễn Phong - Chủ nhiệm Hợp tác xã (HTX) Vạn Phú 1, huyện Vạn Ninh cho biết: Người dân nơi đây trên 90% làm nông nghiệp và đất nông nghiệp chủ yếu là trồng lúa. Nếu gia đình nào không có nghề phụ, chỉ chăm chăm bám vào cây lúa thì vất vả quanh năm. Vì mọi chi tiêu đều dồn vào hạt lúa; việc họ, việc làng, con ốm, học hành… cũng đều lấy từ hạt lúa. Những gia đình có vốn đầu tư ban đầu còn mong có của ăn, của để. Khó khăn nhất là một số gia đình phải vay nợ trước để đầu tư. Đến vụ thu hoạch, lúa về chưa ấm chỗ đã phải bán thốc, bán tháo trả nợ với giá rẻ mạt. Giá vật tư đã cao lại càng cao hơn vì phải cộng thêm khoản tiền lãi. Cứ thế, nợ năm này dồn sang năm khác như một vòng luẩn quẩn. Với giá phân bón như hiện nay, bà con không biết sẽ xoay xở ra sao. Trước đây, giá phân Urê Trung Quốc 3.200đ/kg thì giá lúa là 2.100đ/kg. Hiện nay, giá phân Urê lên đến 4.550 - 5.000đ/kg mà giá lúa cũng chỉ có 2.200đ/kg. Đó là chưa kể những khó khăn, bất ổn về đầu ra. Người dân chủ yếu phải “tự bơi” trên thương trường nên thường bị các tư thương ép giá.
Hướng đi nào cho người dân?
Để giúp nông dân khắc phục những khó khăn như hiện nay, ông Vũ Đình Bình - Trưởng phòng Nông nghiệp (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho biết: “Hiện tại chỉ có thể giúp đỡ người dân về mặt kỹ thuật. Cụ thể là khuyến khích bà con thực hiện biện pháp quản lý dinh dưỡng tổng hợp cho cây lúa, gọi tắt là chương trình “ba giảm, ba tăng”: giảm lượng giống gieo sạ; giảm lượng phân đạm, kết hợp bón cân đối lân và ka li cho cây lúa mà vẫn đảm bảo năng suất và chất lượng; giảm phun thuốc bảo vệ thực vật. Nhờ đó sẽ góp phần tăng năng suất, tăng chất lượng sản phẩm và tăng thu nhập cho người nông dân”.
Trước tình hình giá phân bón “leo thang” như hiện nay, ông Bùi Tuấn Thành - Chủ nhiệm HTX Diên An (Diên Khánh) cho biết: Để giúp bà con khắc phục khó khăn, HTX bỏ vốn đầu tư ban đầu, đến cuối vụ thu hoạch mới thu hồi vốn, không tính lãi các khoản như: Công làm đất, thủy lợi, bảo vệ thực vật, hướng dẫn kỹ thuật, cung ứng lúa giống, nộp bảo hiểm cho dân..., riêng phân bón cộng thêm 4% lãi suất do công vận chuyển từ nơi khác về. Đây là một cách làm thiết thực nhằm giúp đỡ người nông dân trong lúc khó khăn.
CẨM VÂN




