
Chỉ còn vài ngày nữa là đến Giáng sinh và Tết Dương lịch. Xa nhà, những người nước ngoài đang sống và làm việc tại Việt Nam đã chuẩn bị gì cho những ngày lễ tết sắp đến?
Chỉ còn vài ngày nữa là đến Giáng sinh và Tết Dương lịch. Xa nhà, những người nước ngoài đang sống và làm việc tại Việt Nam đã chuẩn bị gì cho những ngày lễ tết sắp đến?
|
| Anh Lanig Martin. |
Đối với anh Lanig Martin, chuyên gia tiếng Pháp trường Cao đẳng Sư phạm Nha Trang, năm nay là năm thứ 2, anh đón Giáng sinh và Tết tại Việt Nam. Anh tâm sự: “Năm ngoái, không có người thân bên cạnh nên tôi không chuẩn bị gì cả, chỉ gửi thiệp chúc mừng đến cha mẹ, anh chị và bạn bè ở nhà”. Năm nay thì khác. Anh sẽ chuẩn bị thật chu đáo bởi gia đình anh sẽ đến Nha Trang thăm anh. “Chúng tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ tại khách sạn. Gia đình tôi sẽ ở Nha Trang 3 ngày, sau đó đến các tỉnh miền Nam, rồi trở lại Nha Trang chơi 3 ngày mới về nước”.
Nhận xét về không khí đón Giáng sinh và Tết Dương lịch tại Nha Trang, anh nói: “Hàng hóa ở đây cũng khá phong phú nhưng không khí mua sắm chưa nhộn nhịp lắm. Điều tôi không thích là vào những ngày này, giá cả mọi thứ tăng lên vùn vụt. Xe lửa, xe buýt... chật cứng người và mua vé rất khó khăn...” Anh còn cho biết: “Tôi thích thời tiết ở Khánh Hòa. Những ngày cuối năm tiết trời thật ấm áp. Ở Pháp, đêm Giáng sinh thường lạnh lắm và có tuyết rơi nhưng điều đó cũng tạo nên nét đẹp, nét hấp dẫn riêng.”
|
| Đầu bếp Werner Inauen. |
Đối với đầu bếp Werner Inauen hiện công tác tại khu nghỉ mát Sunrise, lễ tết là những ngày làm việc căng thẳng nhất. Bình thường, anh làm 10 tiếng/ngày nhưng ngày lễ có thể tăng lên 20 tiếng/ngày. Anh cho biết: “Sáng sớm, tôi phải đến kiểm tra, sắp xếp mọi việc. Tôi luôn túc trực tại bếp để đảm bảo mọi việc diễn ra trôi chảy…”. 26 năm trong nghề, làm việc ở nhiều nước như Canada, New Zealand, Nhật, Hàn Quốc... anh hầu như không có mặt trong bữa tiệc Giáng sinh và năm mới của gia đình.
Được hỏi về cảm giác khi không thể có mặt ở nhà trong những ngày lễ tết, anh bộc bạch: “Tôi đã quen rồi. Công việc đòi hỏi phải như vậy”. “Anh có chuẩn bị gì cho những ngày lễ sắp đến?”, tôi hỏi. “Tôi đón năm mới và Giáng sinh ngay tại khách sạn. Những ngày đó, tôi vẫn làm việc. Không có gia đình bên cạnh nên tôi chẳng phải lo chuẩn bị gì cả. Tất cả vì công việc”, anh cười.
Tết xa nhà, mỗi người có những cách đón mừng riêng nhưng ai cũng cầu mong một năm mới may mắn và hạnh phúc.
NHƯ THẢO (Thực hiện)




