08:11, 14/11/2004

Nông sản, những mùa vụ không có đầu ra

Mấy năm gần đây, trong nỗ lực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đa dạng hóa nông nghiệp, nhiều địa phương đã và đang đưa vào thử nghiệm nhiều loại cây trồng cho năng suất cao...

Mấy năm gần đây, trong nỗ lực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đa dạng hóa nông nghiệp, nhiều địa phương đã và đang đưa vào thử nghiệm nhiều loại cây trồng cho năng suất cao, tăng thu nhập cho người dân; vì vậy, diện tích sản xuất không ngừng được mở rộng. Thế nhưng, việc phát triển, mở rộng diện tích sản xuất không đi liền với việc tìm kiếm thị trường tiêu thụ. Điều đó đang tiềm ẩn bao mối lo cho người sản xuất.

Cây mía tím của Khánh Sơn giờ đây đang rớt giá.

Có một thời, cà phê xuất khẩu được giá, người dân thi nhau chặt các loại cây khác để phát triển cà phê. Chỗ nào cũng thấy người dân đổ xô trồng cà phê. Thế rồi, điều đó đã làm cho cà phê rớt giá, bán không được. Bao gia đình điêu đứng, phá sản vì cà phê. Có năm, người trồng xoài hái ra tiền, nhưng rồi lại cũng có năm xoài cho không ai lấy, xoài chín rụng đỏ gốc… Hay có lúc, người ta đua nhau nuôi tôm sú. Nhà nhà, người người coi nuôi tôm sú là cứu cánh cho sự thoát đói nghèo, vươn lên làm giàu. Nuôi tôm không có quy hoạch đã làm cho nguồn nước bị ô nhiễm, tôm chết hàng loạt, giá cả hạ...

Có thể nói, mấy năm gần đây nhiều giống cây trồng mới đang đem lại hiệu quả kinh tế tương đối cao cho người nông dân. Cây mía tím trên đất Khánh Sơn hàng năm thu lợi 25 - 30 triệu đồng/ha. Cây đậu phụng ở Vạn Ninh cho thu nhập 20 - 30 triệu đồng/ha chỉ trong vòng 3 tháng; và còn nhiều loại cây trồng khác như măng Đài Loan trên đất Khánh Sơn, rau sạch, rau an toàn trên đất Diên Khánh, cây hoa huệ trên đất Ninh Hòa, và nhiều loại cây ăn quả như: xoài, nhãn, sầu riêng, chôm chôm… đều đã và đang đem lại hiệu quả kinh tế cao, giúp người dân xóa đói nghèo và vươn lên làm giàu. Nhưng hiện nay, nông sản làm ra vẫn chỉ bán trôi nổi trên thị trường, bị con buôn ép giá nên người dân vẫn phải chịu nhiều thua thiệt. Chỉ nói riêng cây mía tím trên đất Khánh Sơn, vào đầu mùa vụ năm nay giá khá cao: từ 12 - 15 ngàn đồng/vác (12 cây), nhiều gia đình phấn khởi nghĩ đến số tiền lời 3, 4 chục triệu đồng/ha, ấy vậy mà niềm vui chưa kịp đến đã vội ra đi khi vào giữa vụ giá hạ xuống còn 8 ngàn đồng/vác.

Chúng tôi tìm đến Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên và Môi trường các huyện Khánh Sơn và Vạn Ninh thì các lãnh đạo cùng chung một suy nghĩ: “Chúng tôi biết giống cây này phù hợp với khí hậu, đất đai của địa phương, đem lại hiệu quả kinh tế cao, có thể xóa đói nghèo vươn lên làm giàu. Thế nhưng, hiện nay người dân còn gặp nhiều khó khăn trong quá trình mở rộng diện tích sản xuất như vốn, kỹ thuật gieo trồng và đầu ra cho sản phẩm… ”. Sắp tới, chúng ta sẽ xây dựng một nhà máy chế biến xoài ở Cam Ranh, đây là một tín hiệu vui, một tương lai sáng cho cây xoài và những người nông dân trồng xoài. Còn những cây trồng khác, chúng ta cũng cần có biện pháp giúp đỡ cụ thể.

Với những nỗ lực của các cấp chính quyền, hy vọng rằng, nông sản của chúng ta sớm tìm được đúng hướng đi, để không còn những mùa vụ không có đầu ra như hiện nay.

VÕ NGỌC