09:11, 19/11/2004

Mong được tận mắt nhìn thấy quê hương

Khi mới 7 tuổi, cậu bé Nguyễn Vĩnh đã rời xa quê hương theo gia đình sang định cư ở Mỹ. Mười mấy năm xa quê, đây là lần đầu anh trở về thăm lại Việt Nam. Cùng đi với anh có Nguyễn Tùng...

Khi mới 7 tuổi, cậu bé Nguyễn Vĩnh đã rời xa quê hương theo gia đình sang định cư ở Mỹ. Mười mấy năm xa quê, đây là lần đầu anh trở về thăm lại Việt Nam. Cùng đi với anh có Nguyễn Tùng và Vương Việt. Cũng như Nguyễn Vĩnh, Nguyễn Tùng sang Mỹ định cư khi nói tiếng Việt chưa rành, còn chàng trai Vương Việt cất tiếng khóc chào đời tại Mỹ. Về nước lần này, cả ba chàng giờ đã là sinh viên, theo đoàn giáo sư thuộc Viện Hàn lâm Nhi khoa Hoa Kỳ đến làm việc tại Nha Trang - Khánh Hòa.

Vương Việt và Nguyễn Tùng (bên phải).

- P.V: Sang Mỹ, các bạn có tiếp tục học tiếng Việt?

- Nguyễn Vĩnh: Có chứ! Ba mẹ dạy cho tôi. Khi gặp mặt các thành viên trong gia đình, mọi người đều nói với nhau bằng tiếng Việt. Tuy nhiên, tôi chỉ biết nói nhưng không biết viết.

- Vương Việt: Tôi có tham gia lớp học tiếng Việt của cộng đồng người Việt ở bang California nhưng tiếng Việt của tôi còn kém lắm (cười) nên về đây nhiều lúc muốn nói chuyện bằng tiếng Việt nhưng ngại.

- P.V: Các bạn có hay xem tin tức về Việt Nam?

- Nguyễn Tùng: Tôi thường vào trang web www.vnexpress.net.

- Vương Việt: Xa quê hương, tôi rất quan tâm đến cuộc sống ở Việt Nam. Tôi thường xem ti vi và đọc báo tiếng Anh.

- P.V: Cảm giác các bạn khi trở về Việt Nam và đến TP. Nha Trang - Khánh Hòa?

- Nguyễn Vĩnh: Hồi hộp lắm. Đây là chuyến đi tôi mong chờ từ lâu. Khi ra đi, tôi còn nhỏ quá nên hình ảnh về Việt Nam trong tôi rất mơ hồ. Tôi mong được tận mắt nhìn thấy cuộc sống, phong tục tập quán, trang phục… của dân tộc mình.

- Nguyễn Tùng: Tôi thích khí hậu ở Khánh Hòa, mát mẻ, dễ chịu. Lưu lượng xe cộ ở đây tương đối ít và không ồn ào, náo nhiệt.

- Vương Việt: Đây là chuyến về nước lần thứ 2. So với lần đầu cách đây 4 năm, tôi thấy rõ sự thay da đổi thịt của đất nước mình: ôtô, xe máy nhiều hơn, nhiều nhà cao tầng mọc lên. Diện mạo của thành phố đẹp, sáng sủa hơn. TP. Nha Trang mang vẻ hiền hòa, êm đềm.

NHƯ THẢO (Thực hiện)