07:11, 02/11/2004

“Mỗi vùng có nét hấp hẫn riêng”

Tuy đã du lịch đến nhiều nước nhưng Việt Nam là miền đất mới mẻ đối với vợ chồng anh Jurig Wagner (thợ mộc - người nước Cộng hòa Slovakia, và chị Janet Anna (sinh viên người Cannada)...

Tuy đã du lịch đến nhiều nước nhưng Việt Nam là miền đất mới mẻ đối với vợ chồng anh Jurig Wagner (thợ mộc - người nước Cộng hòa Slovakia, và chị Janet Anna (sinh viên người Cannada). Đi du lịch nhiều nhưng lần nào họ cũng cảm thấy háo hức bởi mỗi chuyến đi đều có những nét hấp dẫn, mới lạ để chiêm ngưỡng, khám phá.

- P.V: Ấn tượng đầu tiên về vùng đất Nha Trang - Khánh Hòa của anh chị là gì?

- Anh Jurig Wagner: Ở Việt Nam, chúng tôi mới chỉ ghé đến 2 thành phố là TP. Hồ Chí Minh và Nha Trang. Tôi thấy cuộc sống ở Nha Trang có vẻ trầm lặng, thư thả khác hẳn với nhịp sống hối hả ở TP. Hồ Chí Minh.

- Chị Janet Anna: Điểm nổi bật đập vào mắt du khách ngay khi đến Nha Trang là bãi biển sạch đẹp, đầy nắng và gió.

- P.V: Trong những vùng đất đã đến, anh chị thích nhất là nơi nào?

- Anh Jurig Wagner: Mỗi vùng đất có những nét hấp dẫn riêng. Phong cảnh, con người, phong tục tập quán,… mỗi nơi mỗi khác nên khó có thể nói nơi nào là đặc sắc và đẹp nhất.

- Chị Janet Anna: Tôi thích nhất nước Ý bởi những công trình kiến trúc, điêu khắc tinh xảo với những hình vẽ lạ mắt. Ở Việt Nam, tôi rất có ấn tượng với phố cổ Hội An. Ở đó có Chùa Cầu và nhà cửa cổ xưa trông thật lạ mắt. Đến Nha Trang, lần đầu tiên tôi được đi tắm bùn, một kiểu chăm sóc sức khoẻ lạ và độc đáo.

N.T (Thực hiện)