
“Con cò bé bé, nó đậu cành tre…”. Tiếng hát nghe lơ lớ giọng của người nước ngoài nói tiếng Việt. Không thể ngờ rằng, đó là giọng hát của những em bé Việt Nam, sinh ra và hiện đang sống...
|
| Ông bà Rex Scharp cùng các con. |
“Con cò bé bé, nó đậu cành tre…”. Tiếng hát nghe lơ lớ giọng của người nước ngoài nói tiếng Việt. Không thể ngờ rằng, đó là giọng hát của những em bé Việt Nam, sinh ra và hiện đang sống trên chính quê hương của mình.
Bé Faith Scharp (tên Việt Nam là Hoa) và Israel Scharp (tên Việt Nam là Đông) được ông bà Rex Scharp và Janet Scharp (người Mỹ) nhận nuôi từ các trại trẻ mồ côi ở tỉnh Hà Nam và Kon-Tum khi mới vài tháng tuổi.
Nhìn các cháu vui vẻ cười đùa bên cha mẹ, tôi thấy chúng thật may mắn biết bao khi gặp những tấm lòng nhân hậu như ông bà. Ngược lại, ông bà lại cho rằng: “Chúng tôi thật may mắn được bao bọc những thiên thần bé nhỏ ấy.”
Ngoài Đông và Hoa, ông bà còn nhận thêm bé Paul Scharp (người Nhật) hiện đang học tại Trung tâm Phục hồi chức năng và Giáo dục trẻ em khuyết tật tỉnh. Thoáng lúng túng trước câu hỏi: “Vì sao ông bà lại nhận nuôi những đứa trẻ này?”, ông Rex Scharp trả lời: “Đơn giản vì chúng tôi yêu trẻ con, muốn mang tình yêu thương đến cho chúng. Tôi nghĩ những việc gì mình làm không là gì cả vì chúng tôi biết có rất nhiều người cũng làm công việc như chúng tôi”
Đối với ông bà, Việt Nam là ngôi nhà thứ hai. “Không có cách dạy về văn hóa nào tốt hơn là sống trong chính môi trường đó”, ông Rex Scharp khẳng định. Ông bà muốn Đông và Hoa biết được nền văn hóa của Việt Nam. Ông rất thích cách sống của gia đình Việt Nam, thật tình cảm và gắn bó.
Ngoài giờ học tiếng Việt ở trường Vĩnh Nguyên 1, Nha Trang, các em còn được cô giáo Phạm Thị Hiệp kèm thêm ở nhà. Ông bà cũng tranh thủ học tiếng Việt cùng với các con. Ông nói: “Cả nhà chúng tôi cùng học tiếng Việt”.
Cả gia đình nhất trí chọn Nha Trang là nơi “định cư” ở Việt Nam vì thấy thành phố đẹp, người dân hiền hòa. Bà Janet Scharp thích cảnh mỗi buổi sáng người dân tập trung đến biển tập thể dục. Không khí vui và nhộn nhịp.
Ngôi nhà của ông bà tại 98B/6 Trần Phú luôn rộn rã tiếng cười nói của con trẻ.
N.T




