04:09, 19/09/2004

Mỗi miền có khẩu vị riêng

Du lịch đồng hành với ẩm thực. Đến Nha Trang, du khách không chỉ ngắm cảnh mà còn thưởng thức các món ăn, để rồi cảm nhận được hương vị lạ và quen…

Chị Nguyễn Xuân Vân (thứ 3 bên phải) và những người bạn.

Du lịch đồng hành với ẩm thực. Đến Nha Trang, du khách không chỉ ngắm cảnh mà còn thưởng thức các món ăn, để rồi cảm nhận được hương vị lạ và quen… Du khách từ TP. Hồ Chí Minh - chị Lý Thị Nga (doanh nhân) và 2 du khách từ Hà Nội - chị Bùi Thị Định (nhân viên bưu điện) và chị Nguyễn Xuân Vân (giáo viên) có dịp ghé thăm Nha Trang trong chuyến du lịch mùa hè.

- P.V: Các chị cảm thấy thức ăn Nha Trang có hợp khẩu vị không?

- Chị Lý Thị Nga: Thức ăn ở Nha Trang hơi nhạt. Có lẽ người dân TP. Hồ Chí Minh quen khẩu vị ngọt.

- Chị Bùi Thị Định: Tôi “mở màn” với món phở (phở Bắc) và các món hải sản. Hải sản Nha Trang phong phú và rẻ hơn so với những nơi khác.

- Chị Nguyễn Xuân Vân: Hầu hết món ăn ở đây hơi ngọt. Nhưng có lẽ do mỗi miền có một khẩu vị riêng.

- P.V: Phở Bắc tại Nha Trang và ở Hà Nội có khác nhau?

- Chị Bùi Thị Định: Vâng, có chứ, bánh phở thì giống nhưng hương vị thì khác nhau rõ lắm.

- P.V: Những danh lam thắng cảnh nào ở Nha Trang được nhiều người dân Hà thành biết đến?

- Chị Nguyễn Xuân Vân: Khi có dịp vào miền Nam, ghé lại Nha Trang - Khánh Hòa, chúng tôi thường nghĩ đến tháp Ponagar và các tuyến du lịch biển, đảo; trong đó Hòn Mun được nhiều người biết đến nhất bởi rạn san hô và sinh vật biển đa dạng, hấp dẫn.

- P.V: Còn đối với người dân TP. Hồ Chí Minh, thưa chị?

- Chị Lý Thị Nga: Những ngày nắng nóng, người dân thành phố chúng tôi thường rủ nhau đi nghỉ mát, tắm biển ở Nha Trang. Tôi biết ở Nha Trang có nhiều danh lam thắng cảnh nhưng có lẽ biển, đảo là điểm hấp dẫn hơn cả. Tôi thích phong cảnh đường Trần Phú, mát mẻ, rợp bóng cây xanh.

N.T (Thực hiện)