22:29, 05/01/2026

Rộn ràng lớp tiếng Anh ở chùa Lộc Thọ

H.NGÂN

Hơn 2 tháng nay, lớp tiếng Anh ở chùa Lộc Thọ (phường Tây Nha Trang) mang đến cho trẻ em kém may mắn cơ hội tiếp cận ngôn ngữ mới. Với sự hỗ trợ của Chương trình Người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh, việc học của các em không chỉ dừng lại ở con chữ, mà còn là bước khởi đầu giúp các em tự tin hơn trên hành trình vượt lên hoàn cảnh.

Học tập sôi nổi

Trong lớp học tình thương ở chùa Lộc Thọ, buổi học tiếng Anh bắt đầu với tiếng hô “Everyone, stand up!” của cô giáo Nguyễn Dương Thiên Ý - tình nguyện viên chuyên môn của chương trình. Gần 30 em nhỏ đồng loạt đứng lên đồng thanh “Good morning, Ms. Ý”. “Good morning, class!” - cô Thiên Ý đáp lại và bắt đầu bài học bằng các từ mới kèm hình minh họa, vừa đọc vừa ra hiệu cho các em lặp lại. Một vài em phát âm còn ngọng nghịu khiến cả lớp bật cười, còn cô giáo nhẹ nhàng khích lệ, kiên nhẫn sửa từng lỗi nhỏ. Đến phần luyện tập, cô hỏi, các em nhỏ tranh nhau trả lời. Cô gật đầu khen, cả lớp liền vỗ tay tán thưởng. Không khí lớp học trở nên sôi nổi hơn khi chuyển sang trò chơi nhóm. Các em nhỏ chia thành từng đội, thi nhau ghép thẻ chữ với hình ảnh. Tiếng bàn luận, trao đổi ríu rít, xen lẫn tiếng cười và cổ vũ khi một đội ghép sai và phải làm lại từ đầu.

Các em nhỏ tham gia lớp học tiếng Anh.
Các em nhỏ tham gia lớp học tiếng Anh.

Trước khi tham gia lớp học, nhiều em nhỏ ở chùa Lộc Thọ chưa từng được tiếp xúc với tiếng Anh. Ở những buổi học đầu tiên, không ít em còn rụt rè. Cô Nguyễn Thị Hoài Duyên - tình nguyện viên của chương trình chia sẻ: “Để các em hứng thú trong học tập, trước hết phải tạo cho các em cảm giác an toàn và được yêu thương. Bằng sự tận tâm và phương pháp sư phạm, sau hơn 2 tháng học tập, các em đã có nhiều thay đổi tích cực. Nhiều em đã mạnh dạn giơ tay phát biểu, dõng dạc trả lời, biết vận dụng những gì đã học, biết chủ động làm quen với người nước ngoài, đôi khi còn tự tin nhảy theo giai điệu bài hát tiếng Anh vừa được học cho khách xem”.

Lớp tiếng Anh tại chùa Lộc Thọ được thiết kế theo hướng học mà chơi, chơi mà học. Các bài học được lồng ghép trò chơi vận động, thẻ hình minh họa, bài hát tiếng Anh, hoạt động nhóm và các tình huống giao tiếp thường gặp. Mỗi giờ học là một buổi sinh hoạt thoải mái, nơi các em được khích lệ thử sức, không sợ sai và luôn cảm thấy vui khi học. Em Công Danh, học sinh lớp tiếng Anh cho biết: “Được học tiếng Anh với cô Duyên, con cảm thấy rất vui. Tuần nào con cũng mong được đến giờ tiếng Anh để học.”

Ươm mầm mơ ước

Ở chùa Lộc Thọ, mỗi em nhỏ là một câu chuyện, hoàn cảnh riêng. Có em được gửi vào chùa vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, có em mồ côi cha, mẹ... Điểm chung là những mảnh đời thiếu thốn ấy đều tìm thấy sự che chở và cơ hội để học tập, trưởng thành. Từ năm 1992, khi lớp học đầu tiên ở chùa được Sư trưởng Thích Nữ Diệu Ý mở ra với hơn 10 em, hạt mầm tri thức đã được gieo xuống bằng tất cả lòng từ bi và tâm huyết. Hiện nay, chùa đang nuôi dạy hơn 160 em từ mẫu giáo đến lớp 5. Không chỉ trao cho các em con chữ, nơi đây còn bồi dưỡng nghị lực, khơi dậy niềm tin rằng mọi đứa trẻ đều có quyền mơ ước và xứng đáng có một tương lai tốt đẹp.

Ông Nguyễn Ngọc Hoan - Quản lý Dự án Chương trình Người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh cho biết, với mong muốn tạo điều kiện cho trẻ em ở chùa Lộc Thọ được tiếp cận, nâng cao kỹ năng tiếng Anh, Ban Quản lý dự án đã phối hợp với chùa mở 3 lớp tiếng Anh giao tiếp từ cuối tháng 10-2025. Hiện nay, các lớp được tổ chức vào sáng thứ Năm và thứ Sáu hằng tuần, với 2 tình nguyện viên chuyên môn là cô Thiên Ý và cô Hoài Duyên trực tiếp đứng lớp. Hai cô giáo đã tận tâm mang đến cho các em những phương pháp học tập sinh động, gần gũi. Ban Quản lý dự án hỗ trợ giáo trình, tài liệu học tập phù hợp từng độ tuổi, cùng các khoản kinh phí cần thiết để duy trì hoạt động. Các em còn có cơ hội tham gia các sự kiện, hoạt động giao lưu, cuộc thi tiếng Anh do Ban Quản lý dự án tổ chức. Tin rằng, với sự đồng hành của Chương trình Người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh, hành trình gieo mầm tri thức nơi đây sẽ tiếp tục lan tỏa.

H.NGÂN