11:02, 06/02/2022

Bên hàng dương rợp bóng

Nha Trang không chỉ có vịnh biển đẹp nhất thế giới. Ai mới đến đây đều rất ấn tượng với dải công viên bờ biển dài 7km, mà nổi bật trong ấy là hàng dương độc đáo như những cây bon sai khổng lồ với những hình dáng tuyệt đẹp. Chẳng ai biết hàng dương ấy đã có từ khi nào nhưng dường như nó đã đã trở thành chứng nhân của lịch sử, văn hóa của thành phố biển Nha Trang xinh đẹp…

Nha Trang không chỉ có vịnh biển đẹp nhất thế giới. Ai mới đến đây đều rất ấn tượng với dải công viên bờ biển dài 7km, mà nổi bật trong ấy là hàng dương độc đáo như những cây bon sai khổng lồ với những hình dáng tuyệt đẹp. Chẳng ai biết hàng dương ấy đã có từ khi nào nhưng dường như nó đã đã trở thành chứng nhân của lịch sử, văn hóa của thành phố biển Nha Trang xinh đẹp…


Gần như đã trở thành nét đặc trưng của phố biển, cứ buổi sáng tinh mơ, dọc bãi biển đã nhộn nhịp người dân ra tập thể dục. Xa xa, nơi gốc dương già là những cụ bà tập dưỡng sinh theo tiếng nhạc du dương. Trên công viên uốn lượn theo vịnh biển ấy, hàng ngày người người tản bộ hay ngồi bên ghế đá dưới hàng dương rợp bóng. Rồi những buổi trưa, chốn công viên bên biển Nha Trang còn là nơi nghỉ mát, hóng gió lý tưởng của người dân và du khách. Cũng chính gốc dương xù xì ấy là nhân chứng cho biết bao câu chuyện, kỷ niệm đẹp của nhiều thế hệ người dân Nha Trang, là nơi hẹn hò của bao đôi lứa thanh niên nam nữ, dệt nên những mối tình mơ mộng…

 


Có thể không ngoa khi nói rằng, công viên bờ biển đã trở thành nét đẹp của phố biển. Qua năm tháng, công viên ngày càng được nâng tầm, từ lối đi, bãi cỏ, gốc cây tạo mảng xanh mát mắt. Dọc những lối đi là những bộ dụng cụ tập thể dục, mảng khối kiến trức độc đáo tạo nên cảnh quan gần gũi với thiên nhiên. Với nhiều du khách khi đến Nha Trang, ấn tượng mạnh nhất là những hàng dương dọc bãi biển. Cây dương rất hợp với vùng cát ven biển, thường cao từ 15 đến 35m. Thế nhưng ở Nha Trang những cây dương lại được cắt tỉa như một hệ thống cây bon sai và chỉ cao từ 3 đến 10m. Ông Nguyễn Hữu Hùng - Đội trưởng đội dịch vụ cắt tỉa tạo hình cây xanh Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Nha Trang chia sẻ, cách đây 40 năm những cây dương ở đây đều rất bình thường. Được giao nhiệm vụ chăm sóc, tạo hình cho hàng dương, ông và các đồng nghiệp đã chăm sóc, cắt tỉa cây dương tạo thành nhiều hình thù khác nhau. Có cây hình kim tự tháp, hình vuông, hình bình hành, hình xoắn ốc... rất đa dạng và độc đáo. Mỗi năm, những cây dương cổ thụ có vẻ ngoài xù xì, hằn lên những nếp thời gian được cắt tỉa tạo dáng 6 lần và đều được cắt bằng tay bởi các công nhân tài hoa của công ty. Thay đổi từng chút một, trải qua gần nửa thế kỷ, đến nay khoảng 2.000 cây dương đã tạo nên một nét độc đáo rất riêng cho tuyến công viên bờ biển Nha Trang. “Nếu chính quyền di dời các khu nhà hàng, khách sạn hiện hữu trên tuyến công viên thì toàn tuyến công viên sẽ nối liền một dải, tạo thêm không gian cộng đồng cho người dân và du khách. Lúc ấy những hàng cây dương đặc trưng của công viên sẽ được chăm sóc, lưu giữ để mãi xanh mát với thời gian”, ông Hùng tâm niệm.

 

Dọc công viên được làm lối đi bộ, lắp đặt dụng cụ thể dục phục vụ  người dân miễn phí.

Dọc công viên được làm lối đi bộ, lắp đặt dụng cụ thể dục phục vụ người dân miễn phí.


Điều đáng mừng là thời gian qua, tỉnh đã quyết tâm thu hồi một số dự án ở dọc công viên biển Nha Trang để mở rộng dải công viên. Là người tâm huyết với lợi ích cộng đồng, đồng chí Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã từng nói: “TP. Nha Trang còn đẹp và giá trị là nhờ dải công viên cây xanh ven biển. Vì vậy, chúng ta phải quyết tâm giữ và mở rộng, nâng cấp không gian này để hướng tới mục tiêu phục vụ người dân, du khách”. Định hướng này đã mở ra một hình ảnh mới của một công viên bờ biển thông thoáng, liền dải, mang tầm cỡ thế giới. Và những ai được sinh ra, lớn lên hoặc sinh sống ở thành phố này đều cảm thấy vui mừng trân quý với di sản tuyệt đẹp mà thiên nhiên ban tặng cho phố biển sẽ mãi trường tồn với thời gian để chứng nhân cho sự vươn lên và phát triển của thành phố biển trong tương lai.

 

Công viên cây xanh dọc đường Trần Phú như lá phổi xanh của thành phố.

Công viên cây xanh dọc đường Trần Phú như lá phổi xanh của thành phố.


Chiều xuân, dạo bước dưới hàng dương xanh ngắt, tiếng sóng biển rì rào, lời bài hát “Nguyện làm con sóng” của nhạc sĩ Đỗ Trí Dũng lại vang lên: “Quê hương hàng dương xanh, trời biển xanh sóng hát yên lành/Ôi trời thu xanh tan biến trong sóng xanh rờn”… Nha Trang dịu dàng ngay từ tên gọi. Với những người con được sinh ra, lớn lên hay chỉ là từng đặt chân đến đều cảm nhận được sự yên bình của thành phố biển xinh đẹp. Và chốn công viên, những hàng dương xanh ngắt vẫn mãi trường tồn với thời gian, lưu giữ kỷ niệm cho bao người...   


VĂN GIANG