02:01, 26/01/2020

Cho hương bay xa

Bạn đã bao giờ nghe nói đến một loại xà phòng được mix (pha trộn) từ yến sào, cỏ ngọt, cà phê, tinh bột nghệ, đông trùng hạ thảo... chưa? Câu chuyện của người chế ra sản phẩm này cũng độc đáo không kém...

Bạn đã bao giờ nghe nói đến một loại xà phòng được mix (pha trộn) từ yến sào, cỏ ngọt, cà phê, tinh bột nghệ, đông trùng hạ thảo... chưa? Câu chuyện của người chế ra sản phẩm này cũng độc đáo không kém...


Một ngày cuối năm, Trần Thanh Hải - CEO của thương hiệu Hải Yến Nha Trang hẹn gặp và tặng tôi món quà đặc biệt: xà phòng yến sào do chính chị làm. Thoạt nhìn, nó giống như một miếng đông sương - ấy là tôi nghĩ thế khi có rất nhiều mảng màu đan xen nhau, rất bắt mắt và hấp dẫn. Câu chuyện của chúng tôi cứ thế bị cuốn theo... bánh xà phòng. Hải nói, chị cũng chưa biết đặt tên cho sản phẩm này là gì, mới tạm gọi là xà phòng yến sào vì đó là nguyên liệu chính. Của nhà trồng được nên mới có sản phẩm này chăng? Hải cười giòn tan: “Đúng rồi đó chị! Toàn những thứ có sẵn trong nhà nên mình thử nghiệm, làm chơi mà... thành sản phẩm thật”! Nói thế là vì trước đó, Hải đã rất thành công với dòng sản phẩm yến sào từ các nhà yến của mình. Nhưng có lẽ, bà chủ trẻ tuổi này có sở thích mày mò, khám phá và đặc biệt là tâm huyết với những sản phẩm sạch phục vụ sức khỏe nên ngoài yến, Hải còn dành nhiều thời gian để tạo ra nhiều mặt hàng mà khi đưa ra thị trường đều chiếm được tình cảm của khách hàng như: tinh bột nghệ vàng, nghệ đen, bột lá tía tô...

 


Trở lại với câu chuyện xà phòng handmade của Hải, cách đó vài tháng, bạn bè đã rất tò mò khi Hải post lên facebook hình ảnh những thanh “đông sương” như tôi từng tưởng. Khi ấy, Hải úp úp mở mở về một sản phẩm mới sắp trình làng. Nhiều người cứ tưởng cô nàng sẽ cho ra lò một thứ gì đó… ăn được, đâu biết là Hải đang “ủ mưu”, pha pha chế chế để cuối cùng cho ra những thanh xà phòng be bé xinh xinh, có mùi thơm dịu nhẹ, thành phần từ những nguyên liệu rất đặc biệt. Hải kể, thật ra từ lâu cô đã nghĩ rất nhiều về việc sau này sẽ tạo ra những sản phẩm hóa mỹ phẩm được làm từ thiên nhiên nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu, cho tới một hôm tình cờ Hải ngồi vọc mấy thứ nguyên liệu có sẵn trong nhà: yến sào, tinh bột nghệ, bột lá tía tô, đông trùng hạ thảo, nấm linh chi... Cô cũng mày mò tra trên mạng công thức làm xà phòng rồi tự mình mix những thứ ấy với nhau. “Lúc ấy, mình như một đứa trẻ chơi đồ hàng vậy, bày đủ thứ ra để pha chế, thật không ngờ là lần đầu sản phẩm thành công đúng như mình mong đợi”, Hải hào hứng kể.

 


Để làm ra dòng xà phòng này, Hải đã nghiên cứu và đầu tư sử dụng phương pháp lạnh hiện đại, đảm bảo glycerin tạo thành trong phản ứng xà phòng hóa và vẫn giữ lại trong sản phẩm, bởi glycerin là một nguyên liệu quý có giá trị cao và được sử dụng chủ yếu trong mỹ phẩm cao cấp, có tác dụng giữ ẩm, làm mịn da. Sau đó, Hải bổ sung thêm các hương liệu: yến sào, cỏ ngọt, tinh bột nghệ, cà phê để tạo nên màu sắc và mùi thơm độc đáo. Cũng từ đây, cô bắt đầu đặt tên cho “đứa con” của mình là xà phòng Yến Mộc.

 


Tự nhận mình là người thích “nghịch ngợm” trong việc tìm tòi các công thức tạo ra những sản phẩm sạch theo xu hướng sử dụng các nguyên liệu từ thiên nhiên, ngoài dòng xà phòng Yến Mộc, Hải còn mày mò chế biến cà phê yến sào, dù cô không phải là người nghiện cà phê! Để thức uống này có thể chinh phục dân sành cà phê và cả những người không hảo món này, cô đã pha trộn yến sào đã được hấp chân không và sấy thăng hoa cùng hạt hòa tan của cà phê Arabrica và Robusta nguyên chất xuất xứ từ Ý. Trong Hội chợ quốc tế MSR-EXPO 2019 tại Quảng Đông (Trung Quốc), Hải đã cho ra mắt sản phẩm cà phê yến sào “Blue Coffee”, ngay lập tức cô nhận được phản hồi tốt của khách hàng quốc tế.

 


Giờ thì 2 dòng sản phẩm độc và lạ này đang chuẩn bị mang tới giới thiệu tại Hội chợ “La Quintessence du Vietnam” (Tinh hoa Việt Nam), được tổ chức tại thành phố Saint Herblain (Pháp) trong những ngày đầu năm mới này. Đó là một tín hiệu tốt lành để những sản phẩm của Hải Yến Nha Trang vươn ra thị trường thế giới. Đó cũng là một cách khởi nghiệp đầy táo bạo và may mắn của cô chủ thế hệ 8X - người luôn cho rằng đằng sau sự thành công là một niềm đam mê bất tận. Bởi, ngay khi đối mặt với nhiều rủi ro và thất bại, chính sự đam mê ấy đã giúp cô vượt qua những giới hạn để khám phá bản thân và chinh phục những chân trời mới…


 Hải Nguyệt